Tuần này, mình muốn chia sẻ một chủ đề mà chắc nhiều anh em cũng đang bàn tán rôm rả đó là màn chạy thử của Marc Marquez tại Balaton Park và so sánh nó với thời gian pole của Toprak Razgatlioglu trong giải WorldSBK. Cả hai đều là những tay đua đỉnh cao, mỗi người một trường phái, nhưng lần này lại cùng để lại dấu ấn tại cùng một đường đua. Vậy ai mới thực sự là ông vua tốc độ ở Balaton Park? Trước hết, phải nói đây là lần đầu tiên MotoGP trở lại Hungary kể từ năm 1992, và họ sẽ tổ chức tại một đường đua hoàn toàn mới - Balaton Park. Ducati đã tranh thủ tổ chức buổi chạy thử riêng với 6 tay đua của họ, trong đó có Marc Marquez. Vì luật không cho phép chạy thử trong vòng 15 ngày trước giải đua, nên họ sử dụng xe Ducati Panigale V4 S Pro, đây không phải xe đua MotoGP chính thức, nhưng cũng rất khủng. Marc được cho là đã đạt thời gian 1:41 (không chính thức), còn video anh đăng lên YouTube cho thấy các vòng chạy 1:42.99 và 1:42.49, cũng đã rất ấn tượng nếu nhớ rằng đây là xe thương mại chứ không phải Desmosedici GP. Về phần Toprak, anh em chắc không lạ gì tay đua trứ danh của WSBK này. Tại Balaton Park hồi tháng 7, Toprak đã quẩy hết mình với chiếc BMW M1000RR, đạt thời gian 1:38.357 ở chặng Superpole nhanh hơn gần 3 giây so với vòng tốt nhất của Marc. Ngay cả các vòng đua chính thức cũng đều dưới 1:40, chứng tỏ sự thống trị tuyệt đối của Toprak tại đây. Tuy nhiên, cũng cần nói rõ để anh em không hiểu lầm xe WSBK của Toprak vẫn có cấu hình đua gần với MotoGP hơn là Panigale V4 S Pro mà Marc sử dụng. Thế nên sự chênh lệch này không nói lên nhiều điều về trình độ hai tay đua, mà chỉ phản ánh mức độ tối ưu của chiếc xe trên đường đua. Dù vậy, rõ ràng cả Marc và Toprak đều đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ trước thềm GP Hungary. Với Marc, đó là sự chuẩn bị kỹ càng và tốc độ vẫn rất khủng khiếp dù không cần đến xe đua chính thức. Còn Toprak, với phong độ đỉnh cao như hiện tại, có lẽ MotoGP sẽ chào đón một đối thủ cực kỳ đáng gờm vào năm 2026.