Sau 9 ngày thi đấu tại seagame 27 tại Myanmar,có thể nói các vận động viên của nước ta đã làm quá tốt trong các bộ môn ,tuy nhiên có 1 điều làm các cổ động viên thất vọng, thất vọng này không phải là về phía các vận động viên,mà chính về phía ban tổ chức nước đăng cai, thậm chí là tổ trọng tài những người cầm cân nẩy mực cũng bất công trong thi đấu. Lần lượt là các môn điền kinh tới những môn võ thuật những môn thế mạnh của Việt Nam bị tước một cách oan uổng. Dù thành tích hôm nay kém xa thành tích cá nhân tốt nhất của cô - 1 giờ 33 phút 36 giây tại Thế vận hội London 2012, Phúc vẫn có thể đoạt HC vàng, nếu chủ nhà không gian lận trắng trợn. “Tôi tin nếu không bị trọng tài xử ép thì Thanh Hiền không thua đến như vậy” Những giọt nước mắt uất nghẹn của nữ tuyển thủ kata. Karatedo Việt Nam bị chủ nhà "cướp" huy chương vàng. "Độc cô cầu bại" thế giới bật khóc vì thua đau ở SEA Games. Thậm chí, ngay cả HLV trưởng đội tuyển Muay của Lào cũng thừa nhận Duy Nhất xứng đáng giành chiến thắng, nhưng ông không hiểu vì sao trọng tài xử như thế. BHL đội tuyển Muay Việt Nam đã làm đơn khiếu nại nhưng chỉ nhận được câu trả lời:"Muốn kiện cứ đóng tiền ở đây,nhưng chẳng thay đổi kết quả đâu". Là một khán giả và là người hâm mộ của tuyển Việt Nam đến giờ phút này chỉ cầu mong cho đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt,được huy chương thì tốt không thì đi về lành lặn để giành cho những giải lớn hơn. chứ mình thấy seagame 27 này quá bất công .
ủa mấy cái môn đấm đá nhau....ko có chip trên mũ và quần áo ak...đá với đấm trọng tài sao nhìn ra đc nhỷ @@ ....