1. Biker tích cực

    Sao không tôn trọng khi đuổi Miura bằng điện thoại giữa lúc ông ấy ăn cơm!

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 29 Tháng một 2016.

    Nếu bạn là ông thầy người Nhật thì bạn sẽ buồn và bị tổn thương ghê gớm khi bị đuổi lúc đang ăn cơm. Là con người thì nên có chút tế nhị nhất định. Nếu cứ đối xử với những người đã bỏ công sức cho bóng đá Việt Nam như cách mà họ đã làm thì giấc mơ Châu Á sẽ không bao giờ thành hiện thực.

    Sao khong ton trong khi duoi Miura bang dien thoai giua luc ong ay an com
    Trời đánh còn tránh miếng ăn. Không biết ông có nuốt nổi bữa trưa không. Khổ thân! Tôi không thích Miura thật nhưng quí vị ban lãnh đạo VFF làm như vậy có tôn trọng người ta không khi mà người ta không biết bị sa thải, phải để phóng viên gọi điện mới biết. Như vậy có tôn trọng Miura không hả VFF? Nên mời người ta họp riêng, cảm ơn người ta, xong xin phép không kí hợp đồng nữa... Chứ làm vậy thấy phủi tay quá

    Dù đang trong thời gian nghỉ phép, HLV Miura vẫn ở lại Hà Nội để hoàn thành báo cáo chuyên môn về U23 Việt Nam sau khi kết thúc Vòng chung kết U23 châu Á 2016.

    Trưa 28/1, HLV người Nhật Bản ngạc nhiên khi liên tục nhận những cuộc điện thoại xin phỏng vấn từ truyền thông. Sau màn chào hỏi, ông Miura mới biết mình bị chấm dứt hợp đồng.

    Nhà cầm quân người Nhật Bản xin phép không bình luận gì về điều này và chờ quyết định bằng văn bản từ VFF.

    "Không, tôi không muốn nhắc đến chuyện này", HLV Miura cắt ngang lời đề nghị phỏng vấn với giọng nói có phần nóng nảy.

    Nguồn http://thethao247.vn/bong-da-viet-n...a-biet-bi-sa-thai-qua-dien-thoai-d119259.html
    2banh
    2banh.vn