AE chắc hẳn vẫn còn nhớ hình ảnh biểu tượng của Repsol Honda – bộ áo cam trắng nổi bật, gắn liền với Mick Doohan, Alex Crivillé, Nicky Hayden, Dani Pedrosa, và đặc biệt là Marc Marquez. Hơn hai thập kỷ, cái tên “Repsol Honda” gần như đồng nghĩa với sự thống trị, đam mê và tốc độ. Vậy mà chỉ mới năm ngoái thôi, chúng ta đã chứng kiến một dấu chấm hết, lặng lẽ nhưng khiến cả cộng đồng yêu xe phải ngẩn ngơ. Thế mà nay, ngọn lửa cam ấy lại sắp cháy trở lại. Theo Motorsport.com, Repsol đang chuẩn bị tái xuất trong mùa giải 2026, không phải cùng Honda, mà là với vai trò nhà cung cấp dầu nhớt độc quyền cho Moto2 và Moto3. Có thể không còn xuất hiện trong hạng MotoGP danh giá nhất, nhưng tin này vẫn khiến người yêu tốc độ không khỏi xúc động. Bởi lẽ, Repsol không chỉ là một thương hiệu mà họ là một phần ký ức, là màu sắc của cả một thời huy hoàng. Còn nhớ năm 2024, khi Repsol chính thức rút khỏi Honda, nhiều người bảo kỷ nguyên vàng đã khép lại. Honda nhanh chóng hợp tác cùng Castrol, trong khi Liqui Moly tiếp tục đồng hành cùng Moto2 và Moto3. Ai ngờ đâu, hợp đồng giữa Liqui Moly và Dorna lại kết thúc sớm hơn dự kiến, mở ra cơ hội cho Repsol trở lại đúng vào thời điểm MotoGP đang bước vào giai đoạn tái sinh dưới tay Liberty Media, ông lớn đứng sau F1. Với Liberty nắm quyền, MotoGP đang thay da đổi thịt từ truyền thông, quảng bá cho đến chiến lược thương mại. Giới chuyên môn nói rằng Liberty không định sao chép công thức của F1, mà sẽ tạo một hướng đi riêng cho giải đua hai bánh. Trong bức tranh đó, sự trở lại của Repsol như một lời khẳng định: những biểu tượng thực thụ có thể tạm biến mất, nhưng không bao giờ bị lãng quên. Một chương mới đang mở ra, không chỉ cho Repsol mà còn cho cả MotoGP. Khi những biểu tượng cũ quay lại đúng lúc thể thao đang thay đổi, ta có quyền hy vọng tương lai phía trước sẽ không chỉ nhanh hơn, mà còn rực rỡ hơn như chính màu cam không thể lẫn vào đâu của Repsol.