Mình vừa tham khảo được thông tin là ngay tại Nhà hát Teatro Amintore Galli ở Rimini, MotoGP vừa chính thức công bố một “Sảnh danh vọng” mới cùng chiếc cúp “Tháp Vô địch” hoàn toàn được tái thiết kế. Nghe thôi đã thấy thú vị, vì đó không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là một lễ hội tri ân lịch sử, huyền thoại và cả những thế hệ tương lai. Không khí tại Rimini tối hôm ấy thực sự đặc biệt. Hãy tưởng tượng mà xem, hơn 23 danh hiệu thế giới và hơn 300 chiến thắng MotoGP tụ hội trong cùng một khán phòng. Từ những tượng đài của quá khứ như Umberto Massetti, Geoff Duke, John Surtees, Mike Hailwood, Phil Read hay Barry Sheene là những tay đua đầu tiên bước vào Đại sảnh Danh vọng cho đến những huyền thoại sống như Giacomo Agostini, Kenny Roberts, Freddie Spencer hay Eddie Lawson. Họ đứng đó, cùng nhau, gợi lại cả một thời kỳ vàng son của môn thể thao tốc độ đỉnh cao. Rồi đến những cái tên mà anh em chúng ta từng say mê trong thời hiện đại: Wayne Rainey, Kevin Schwantz, Mick Doohan, Casey Stoner, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo… và cuối cùng là cái tên khiến cả hội trường bùng nổ Valentino Rossi. Anh em fan “The Doctor” chắc hẳn đã nổi da gà khi thấy số 46 bất tử ấy lại một lần nữa được tôn vinh, cùng với bảy chức vô địch thế giới và di sản quá lớn mà Rossi để lại cho cả một thế hệ. Không chỉ dừng lại ở những màn tri ân, MotoGP còn công bố ba cái tên sẽ gia nhập Đại sảnh Danh vọng năm 2026: Leslie Graham (nhà vô địch đầu tiên năm 1949), Libero Liberati (1957) và Gary Hocking (1961). Với sự bổ sung này, giờ đây mọi tay đua từng vô địch hạng đấu cao nhất đều đã có vị trí trong ngôi đền huyền thoại. Và rồi, điểm nhấn khiến ai cũng phải trầm trồ đó là chiếc Tháp Vô địch hoàn toàn mới. Đế nhôm, lớp phủ gốm, tấm thép không gỉ khắc tên 76 nhà vô địch thế giới, từng chi tiết được lấy cảm hứng từ góc nghiêng đặc trưng của những tay đua. Một mặt mờ hiển thị tên, mặt bóng ghi năm, nhà sản xuất và số áo. Đó không chỉ là chiếc cúp, mà là biểu tượng kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Đêm Rimini ấy không chỉ là một buổi lễ, mà là lời nhắc nhở MotoGP luôn tôn trọng quá khứ, sống cùng hiện tại và hướng tới tương lai. Và những người yêu xe, yêu tốc độ, chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện đó cùng họ.