AE nào xem qua chặng đua tại Mandalika vừa rồi, nơi Pedro Acosta đã để lại dấu ấn không chỉ bằng tốc độ mà còn bởi sự già dặn trong cách chạy. Nói thật, xem xong mình thấy tay đua 21 tuổi này không còn là cậu nhóc liều lĩnh như mùa trước nữa, mà đang thực sự trở thành một người lớn trên đường đua. Trước đây, Acosta luôn nổi bật nhờ tốc độ thô – bốc, mạnh, quyết liệt. Nhưng nhiều khi chính cái sự máu lửa đó lại khiến cậu trả giá, ngã xe vào những thời điểm không nên hoặc đánh mất cơ hội khi lốp không còn. Lần này thì khác khi ở Mandalika, Acosta chọn cách tiếp cận thông minh là biết rằng mình khó có thể bắt kịp Fermin Aldeguer nên không cố lao lên bằng mọi giá, thay vào đó tập trung duy trì nhịp ổn định, giữ lốp, và cuối cùng giành lại P2 vào những vòng cuối, khi mọi người đã xuống sức. Anh em thấy không, một pha xử lý già dặn đúng nghĩa. Cái làm mình ấn tượng nữa là vòng chạy nhanh nhất của Acosta lại rơi vào ba vòng cuối cùng, thời điểm mà lốp của hầu hết các tay đua đã mệt rồi. Điều này nói lên rằng cậu ấy đã kiểm soát cuộc đua cực tốt, không đốt hết sức quá sớm, và có đủ kiên nhẫn để chờ thời cơ. Đó chính là sự khác biệt giữa một tay đua trẻ háo hức và một tay đua đang trưởng thành. Sau chặng, Acosta cũng thừa nhận: “Tôi đã trưởng thành hơn so với năm ngoái. Giờ tôi ổn định hơn, ít mắc sai lầm hơn, và gần như luôn nằm trong top 5.” Nghe câu này, mình nghĩ anh em fan KTM chắc hẳn đang rất hy vọng. Bởi nếu giữ được cái đầu lạnh này, chuyện Acosta trở thành đối trọng thực sự cho nhóm đầu chỉ còn là vấn đề thời gian. Tất nhiên, KTM vẫn còn việc phải làm. Acosta cũng thẳng thắn chia sẻ vấn đề lớn nằm ở đầu xe khi thiếu phản hồi khi vào cua. Đây cũng là nguyên nhân của không ít pha ngã xe từ đầu mùa. Nhưng điều quan trọng là họ biết mình yếu ở đâu, và đội ngũ kỹ thuật KTM chắc chắn sẽ không bỏ qua. Còn riêng cá nhân mình, mình cảm thấy vui khi thấy Acosta đang trưởng thành đúng nghĩa. Bởi MotoGP không chỉ là chuyện tốc độ, mà còn là sự thông minh và kiên nhẫn. Một tay đua trẻ biết kiềm chế bản thân để về đích cao nhất có thể, đó mới là hình ảnh đáng mong chờ cho tương lai. Và nếu Acosta cứ tiếp tục phát triển theo hướng này, có lẽ chúng ta sẽ sớm thấy một nhà vô địch mới đến từ KTM.