Chắc hẳn nhiều người trong tụi mình đã nghe qua chuyện lùm xùm về Pedro Acosta, đây được xem là tài năng trẻ được kỳ vọng là "ông vua mới" của MotoGP và bản hợp đồng tưởng như là chìa khóa vàng với KTM, nhưng giờ lại như sợi dây trói khiến anh loay hoay giữa những lựa chọn hạn chế. Tại GP Hà Lan vừa rồi, Acosta suýt nữa đã mang về podium đầu tiên cho đội mới. Nhưng thay vì được tung hô, chúc mừng, cậu ấy lại phải vào bệnh viện vì bị dị ứng do hai vết ong đốt. Cuộc đua về thành tích thì còn đang gian nan, nay thêm chuyện ngoài lề khiến nhiều người phải tự hỏi có phải số Acosta đang gặp vận đen khi gắn bó với KTM?. Dù được xem là một trong những tài năng hiếm có, người mà Claudio Domenicali (CEO Ducati) từng dự đoán sẽ giành nhiều danh hiệu MotoGP thì hiện tại Acosta lại đang bị mắc kẹt với bản hợp đồng đến hết năm 2026. Không có điều khoản rút lui sớm như Jorge Martin từng có với Aprilia, nên giờ ai muốn có Acosta sớm thì chỉ còn cách bỏ tiền chuộc hợp đồng. Tin đồn VR46 từng muốn đưa Acosta về từ tháng 4, nhưng sau đó mọi chuyện lắng xuống. Giờ thì Fabio Di Giannantonio là tay đua hiện tại của VR46 cũng lên tiếng chỉ trích việc Acosta hay úp mở chuyện tương lai. Anh nói thẳng: "Không hay khi cậu ấy nói nhiều về thương hiệu khác. Nên tập trung vào thành tích đi vì những tay đua khác của KTM đang làm tốt." Thực tế là KTM đang gặp khó, cả về tài chính lẫn chiến lược, và Acosta dù là viên ngọc quý cũng không thể phát huy hết khi chiếc xe chưa đủ tốt, và đội ngũ thì còn đang trong giai đoạn xây nền. Nghe đâu KTM còn chưa chắc có mặt ở MotoGP sau 2026, điều này càng khiến tương lai của Acosta trở nên bất ổn. Anh em thử nghĩ xem khi một tay đua trẻ, có tiềm năng vô địch, mà lại bị mắc kẹt trong đội đang vật lộn, liệu có đáng không? Có lẽ Acosta đang tiếc vì đã đặt niềm tin quá sớm. Nhưng đó cũng là bài học cho các tay đua trẻ đó là không chỉ chọn đội vì cơ hội hiện tại, mà phải nhìn xa hơn tầm nhìn chiến lược, sự ổn định, và cả những cái điều khoản trong hợp đồng. Tương lai Acosta rồi sẽ ổn, vì tài năng thì vẫn đó. Nhưng với fan chúng ta, xem mà tiếc thay. Hy vọng cậu ấy sẽ sớm có bệ phóng đúng nghĩa để bay cao như kỳ vọng mà cả thế giới MotoGP đang dành cho mình.