Cuối tuần qua chặng đua tại Áo thực sự là một ngày Chủ Nhật đầy hỗn loạn, và câu chuyện nóng nhất không chỉ là chiến thắng của Marc Marquez, mà còn là những lời bức xúc hiếm hoi từ Pecco Bagnaia dành cho chính Ducati. Nghe Pecco nói mà thấy rõ ràng anh ấy đang mất dần sự kiên nhẫn. Xuất phát từ vị trí thứ ba, Bagnaia có một nửa chặng đua đầu khá ổn. Nhưng rồi anh bắt đầu tụt lại, không chỉ vì tốc độ kém mà còn do khả năng phòng thủ yếu khi bị các đối thủ bám sát. Đã vậy, Pecco còn mắc lỗi chạy ra ngoài giới hạn đường đua nhiều lần. Kết quả cuối cùng là cán đích ở vị trí thứ tám, một thành tích thật sự khó nuốt, nhất là khi trên chiếc GP25 giống hệt, Marquez lại chiến thắng và đang thống trị bảng xếp hạng. Điều khiến người hâm mộ quan tâm là Pecco đã lần đầu công khai thể hiện sự bức xúc với đội nhà. Anh nhấn mạnh: "Tôi đã giành chiến thắng ba lần gần nhất ở đây. Vậy nên vấn đề không thể nằm ở tôi. Tôi có tiềm năng, nhưng hiện tại xe không cho phép tôi phát huy." Nói cách khác, Bagnaia đang ngầm khẳng định Ducati phải nhìn lại, vì không thể để nhà vô địch thế giới hai lần liên tiếp cứ loay hoay như vậy. Thực tế, anh em cũng thấy, Bagnaia không hề thiếu tập trung hay tinh thần chiến đấu. Chính anh ấy nói rằng mình dốc toàn lực, nhưng bất lực khi "mọi người đều vượt qua tôi khi ra khỏi cua". Vấn đề này không còn là chuyện lốp xe như những lời phàn nàn trước đó hướng đến Michelin, mà lần này Pecco trực diện yêu cầu Ducati đưa ra câu trả lời rõ ràng. Có lẽ với tính cách điềm tĩnh của Pecco, việc anh thẳng thắn thừa nhận "tôi đang hết kiên nhẫn rồi" là dấu hiệu cho thấy nội bộ Ducati cần xử lý thật nhanh. Bởi nếu không, việc một tay đua cựu vô địch cảm thấy bị bỏ rơi sẽ tạo ra những khoảng cách không dễ hàn gắn. Nhìn sang Marquez cũng ngồi trên GP25, rõ ràng chiếc xe có tiềm năng khủng khiếp. Nhưng tại sao Pecco lại gặp vấn đề lớn như thế? Đó mới là câu hỏi khiến tất cả chúng ta phải bàn luận. Liệu Ducati có đang thiên vị một hướng phát triển khác, hay chỉ đơn giản là phong cách lái của Pecco không còn phù hợp với chiếc xe mới? Dù thế nào đi nữa, MotoGP năm nay chắc chắn còn nhiều drama. Và với anh em yêu xe như mình, được theo dõi câu chuyện Bagnaia – Ducati – Marquez, rõ ràng cũng hấp dẫn chẳng kém gì những màn bứt tốc trên đường đua.