1. Biker cấp 3

    Nhóm cướp chặn đầu ép xe đạp ngã nạn nhân xuống giữa đường

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 5 Tháng chín 2015.

    Bám sát “con mồi” đến đoạn đường vắng, nhóm cướp vượt lên chặn đầu ép xe, thậm chí đạp ngã nạn nhân xuống giữa đường để tước đoạt tài sản. Chúng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm - cướp táo tợn khiến người dân trên các địa bàn vùng ven thành phố hoang mang.

    Nhom cuop chan dau ep xe dap nga nan nhan xuong giua duong

    Ngày 2.9, Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an Q.Tân Phú cho biết vừa triệt xóa băng “trộm - cướp - tiêu thụ tài sản” và 10 đối tượng gây án đặc biệt nguy hiểm đã bị bắt. Đó là những kẻ lưu manh, thường rảo quanh các tuyến đường vùng ven thành phố để tìm cơ hội ra tay trộm cắp, cướp giật. Thậm chí, chúng sẵn sàng đạp ngã nạn nhân xuống giữa đường hoặc dùng hung khí đe dọa để chiếm đoạt tài sản một cách trắng trợn, dã man.

    Đang chạy xe máy trên Quốc lộ (QL) 1A đoạn qua địa bàn phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân lúc 0 giờ 25 ngày 28.5, chị Phạm Thị Diễm My (SN 1989, ngụ xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh) bị hai nam thanh niên chạy xe máy kiểu dáng Honda Dream II áp sát. Sợ bị trêu ghẹo, chị My tăng ga cho xe chạy nhanh nhưng chúng vẫn bám theo. Đến trước nhà số 774 QL1A, chúng bất ngờ tăng ga vọt lên rồi ép đầu xe khiến chị Diễm My té xuống giữa đường. Trong nháy mắt, hai kẻ lưu manh đã chiếm đoạt chiếc xe tay ga hiệu Yamaha Nouvo BS: 95E1-155.24 phóng mất, bỏ mặc cô gái trẻ chân tay rướm máu giữa đoạn đường vắng trong đêm.

    Phi vụ tương tự diễn ra trước đó không lâu, nạn nhân cũng là cô gái trẻ chạy xe máy một mình trên đường vắng. Lúc 1 giờ 30 ngày 21.5, chị Nguyễn Thị Kỳ Duyên (SN 1995, ngụ đường Trần Huy Liệu, TP. Huế) chạy xe máy hiệu Honda Vision BS: 70B3-478.63 qua địa bàn phường Sơn Kỳ, Q.Tân Phú. Đến khu vực chung cư Sơn Kỳ, bất ngờ có hai thanh niên chạy xe máy Honda Dream II từ phía sau vọt lên ép sát, đạp mạnh vào đầu xe khiến chị Duyên ngã xuống đường. Bỏ mặc cô gái bị thương, chúng lấy xe máy của nạn nhân phóng đi mất.
    Nhom cuop chan dau ep xe dap nga nan nhan xuong giua duong - 2
    Ảnh minh họa
    Không chỉ nhắm vào các cô gái, bọn cướp táo tợn này còn ra tay với cả đàn ông khi thấy nạn nhân đi một mình. Khoảng 23 giờ ngày 7.8, anh Đặng Phi Hùng (SN 1990, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) chạy xe Honda Wave BS: 60Z3-4195 trên QL1A. Khi đến đoạn qua phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, anh Hùng loạng choạng tay lái và té giữa đường. Lúc này có hai thanh niên lập tức trờ tới vờ giúp nạn nhân dựng xe lên, rồi đề máy vọt đi mất khiến anh Hùng bơ vơ giữa đêm khuya vắng.

    Trộm - Cướp liên hoàn

    Từ tin báo của quần chúng, Công an Q. Tân Phú đã lập chuyên án đấu tranh, quyết truy tìm những tên cướp nguy hiểm này. Hàng chục điều tra viên và trinh sát dày dạn kinh nghiệm được tung vào cuộc, lùng sục khắp các mạng lưới, băng nhóm nghi vấn.
    Qua sàng lọc, các trinh sát chú ý đến đối tượng Lê An Lộc (tự Tèo, SN 1986, ngụ xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, Bình Phước) và Danh Thành Được (SN 1995, ngụ xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng). Đây là hai đối tượng không nghề nghiệp và tạm trú tại hai địa bàn phường Bình Trị Đông (Q. Bình Tân) và phường Phú Thạnh (Q. Tân Phú) nhưng lại thường qua lại và đi chơi chung với nhau. Đặc biệt, chúng còn có mối liên hệ với một số đối tượng bất hảo khác và hành tung rất bất thường.

    Sau khi thu thập đủ bằng chứng, lực lượng trinh sát Đội CSĐT TP về TTXH Công an Q. Tân Phú đã quyết định "bủa lưới". Từ lời khai của Lộc và Được, lực lượng công an tiếp tục triệu tập các đối tượng: Châu Quốc Phong (tự Ti, SN 1978), Trương Quang Bảo (SN 1988) và Lâm Trí Tín (SN 1975, cùng ngụ đường Lê Sao, phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú); Trần Tấn Cường (SN 1985, quê, Quảng Ngãi, ngụ đường Lương Thế Vinh, phường Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú); Lê Tấn Tài (SN 1986) và Nguyễn Minh Tú (SN 1990, cùng ngụ phường Phú Thạnh, Q. Tân Phú).

    Tại CQĐT, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, cả ba vụ đạp ngã xe nạn nhân để cướp nêu trên đều do Lê An Lộc cầm đầu, gây án cùng với Danh Thành Được và Lâm Trí Tín. Trong một vụ án khác, Lộc còn chở Lê Tấn Tài đến khu vực siêu thị Aeon (phường Sơn Kỳ, Q.Tân Phú) đe dọa một cặp tình nhân đang ngồi tâm sự giữa đêm khuya. Sau khi cướp túi xách và toàn bộ số tiền hơn 100.000 đồng, chúng còn lấy luôn 2 chiếc ĐTDĐ để nạn nhân không thể gọi điện cầu cứu cơ quan chức năng.

    Sau khi sàng lọc, hiện CQĐT Công an Q. Tân Phú đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam các đối tượng gồm Lộc, Được, Phong, Bảo, Cường để điều tra làm rõ các hành vi trộm cắp, cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Riêng các tên Lâm Trí Tín, Lê Tấn Tài và Nguyễn Minh Tú tạm thời được cho gia đình bảo lãnh và sẽ tiếp tục xử lý. CQĐT kêu gọi các nạn nhân của nhóm cướp này đến liên hệ tại Công an Q. Tân Phú để cung cấp thông tin.
    Theo Đăng Hòa/ Công an TP.HCM
    2banh
    2banh.vn