Anh em mê xe chắc ai cũng từng nghe, từng thấy hoặc tệ hơn là từng trải những cú trượt, cú ngã tưởng chừng chẳng lớn, nhưng hậu quả thì để lại cả đời. Vậy mà, vẫn có người tin rằng luật bắt buộc đội mũ bảo hiểm là vi phạm quyền cá nhân. Nebraska là ví dụ điển hình, sau khi tiểu bang này bãi bỏ luật đội mũ, số người thương vọng nặng vì không đội mũ bảo hiểm tăng vọt. Từ 21% lên 64% chỉ trong một năm. Tỷ lệ tử vong tăng 45% so với năm trước. Những con số ấy không biết nói dối. Mình không có ý áp đặt. Nhưng nếu anh em từng chứng kiến cảnh người bạn mình nằm viện, hoặc người thân từng nằm yên không thể xoay người suốt nhiều tuần, chỉ vì một khoảnh khắc bất cẩn thì chắc chắn sẽ suy nghĩ lại. Đội mũ bảo hiểm không làm AE mất đi cái chất chơi xe. Ngược lại, nó giữ cho AE còn tiếp tục được sống, để đi tiếp những cung đường đẹp nhất. Nhiều người cứ nghĩ mũ bảo hiểm chỉ là cái vỏ nhựa, cản trở tầm nhìn, nóng nực, nặng đầu. Nhưng xin thưa, nó là thứ duy nhất ngăn cách giữa não người đội và mặt đường. Không có mũ, một cú va chạm có thể biến AE từ một người khỏe mạnh thành người sống thực vật. Hoặc mất khả năng nói, mất trí nhớ, liệt nửa người, những chấn thương sọ não không giết chúng ta ngay, nhưng khiến bản thân không bao giờ còn là chính mình nữa. Và không chỉ có người không đội mũ chịu thiệt. Vợ, con, cha mẹ, người phải nghỉ việc chăm sóc nạn nhân, người phải vay mượn để đóng viện phí. Những ca chấn thương nặng có thể tốn hàng trăm triệu đến tiền tỷ, từ phẫu thuật sọ, nẹp vít, đến vật lý trị liệu kéo dài nhiều năm. Còn nếu không may qua đời, ai sẽ gánh phần đời còn lại của những người tai nạn để lại? Ở Nebraska, sau khi bỏ luật bắt buộc đội mũ bảo hiểm, số người tử vong vì không đội mũ tăng 45% chỉ trong một năm. Các trung tâm chấn thương quá tải, ngân sách y tế cộng đồng bị kéo căng, còn gia đình nạn nhân thì vĩnh viễn mất đi người thân. Đó không chỉ là chuyện cá nhân và đó là gánh nặng xã hội. Mình không nói rằng đội mũ là an toàn tuyệt đối. Nhưng nếu có 1% cơ hội để sống sót, tại sao lại từ chối? Hãy đầu tư vào chiếc mũ xịn. Hãy kiểm tra nó thường xuyên. Và quan trọng nhất, đội nó mỗi khi lên xe dù là chạy quanh phố hay tour dài xuyên tỉnh. Đừng để một khoảnh khắc chủ quan biến chúng ta thành con số trong bảng thống kê tử vong. Anh em đam mê xe, hãy đam mê có trách nhiệm. Đội mũ vì mình, vì người thân. Và để còn tiếp tục đi xa hơn, an toàn hơn, và không bao giờ phải hối tiếc.