Anh em ạ, chặng Hungary GP vừa rồi ở Balaton Park thật sự là một chuyến tàu lượn cảm xúc. Marc Marquez thì khỏi nói, lại thêm một chiến thắng áp đảo, nhưng nếu chỉ nhìn vào kết quả ấy thì sẽ bỏ qua cả một cuối tuần đầy kịch tính. MotoGP trở lại Hungary sau 33 năm, và đường đua mới này vừa mang đến sự hứng khởi, vừa lộ ra nhiều góc cạnh không dễ chịu chút nào. Người chiến thắng: Đội nhà máy Honda Người ta nói "ngựa quen đường cũ", nhưng cuối tuần này Honda mới thật sự bất ngờ. Đội nhà máy HRC dường như tìm được hơi thở mới. Luca Marini và Joan Mir vốn cả mùa lẹt đẹt, vậy mà lần này đều lọt Q2, rồi sprint lẫn race chính đều vào top 7. Với Honda hiện tại, chỉ riêng việc Marini cán đích P5 đã đủ để fan vỗ tay rần rần. Tiếc cái cho Mir lại ngã thêm một lần nữa. Dẫu sao, ít nhiều người ta thấy Honda chưa chết hẳn. Người thua cuộc: LCR Honda Ngược lại, đội LCR Honda đúng nghĩa đen đủi nối dài. Zarco cả cuối tuần toàn té, bị loại khỏi Q2, rồi va chạm liên miên. Chốt lại, anh trở thành tay đua đầu tiên trong mùa cán mốc… 20 pha ngã. Con số nghe vừa buồn cười vừa xót xa. Người chiến thắng: VR46 Ducati VR46 Ducati thì khiến nhiều anh em phấn khích. Di Giannantonio chạy hừng hực, Morbidelli cũng vào form. Sprint cả hai đều có huy chương, khiến garage vàng rực niềm vui. Nhưng rồi drama ập đến khi Diggia dính trục trặc, phải xuất phát từ pitlane và coi như vứt sạch cơ hội. Morbidelli thì hụt hơi, từ P2 tụt xuống P6. Đúng kiểu VR46 lúc vút cao, lúc rơi tự do. Người thua cuộc: Alex Marquez Trong khi đó, Alex Marquez thì tiếp tục gây thất vọng. Một tay đua từng được khen ngợi ở đầu mùa, giờ lại thi đấu nhạt nhòa, ăn thêm án phạt và té ngã. Thành tích chỉ vớt vát được vài điểm. Người chiến thắng: Jorge Martin Có lẽ cái tên sáng nhất cuối tuần, ngoài Marc, phải nhắc đến Jorge Martin. Sprint thì mờ nhạt, nhưng Grand Prix thì chạy cực cháy, từ P16 lên P4, còn suýt lập fastest lap. Cú comeback này giống như lời khẳng định: "Tôi vẫn ở đây, đừng quên tôi." Người thua cuộc: Francesco Bagnaia Còn Francesco Bagnaia thật sự khó bênh. Tay đua số 1 của Ducati, nhà vô địch hai mùa, mà chạy cứ như lạc đường. Q1 thì lẹt đẹt, sprint P13, rồi GP chính chỉ nhỉnh hơn chút xíu. Mờ nhạt đến mức fan phải thở dài. Tóm lại, Hungary GP không chỉ là show diễn riêng của Marc. Nó phản ánh cả sự hỗn loạn, bất ngờ và những gam màu sáng tối của từng đội. Và đó mới chính là cái làm anh em mê MotoGP một cuộc chơi chẳng bao giờ thiếu drama, chẳng bao giờ nhàm chán.