Anh em theo dõi MotoGP chắc hẳn vẫn còn chưa hết bồi hồi sau chặng đua tại Mandalika cuối tuần rồi. Một chặng đua đầy hỗn loạn, kịch tính từ vòng đầu tiên và kết thúc bằng chiến thắng lịch sử cho Fermin Aldeguer – tân binh của Gresini, người mới chỉ vài tháng trước còn bị coi là chú lính chì tí hon của Ducati. Mình phải thú thật, xem lại pha xuất phát mà tim như muốn rớt ra ngoài. Bezzecchi xuất phát pole, tưởng chừng sẽ làm chủ cuộc chơi sau khi quá mạnh ở sprint race hôm thứ Bảy. Nhưng chỉ vài khúc cua thôi, kịch bản đã rẽ sang hướng không ai mong đợi: Bezzecchi phanh lỗi ở turn 7, đâm thẳng vào Marc Marquez. Cả hai ngã sấp mặt trong sỏi, khói bụi bay mù mịt. Nhìn Marquez ôm vai lăn lộn mà thật sự thấy xót. Anh em nào gắn bó với MotoGP lâu hẳn sẽ hiểu cảm giác chứng kiến một huyền thoại thêm một lần phải bỏ cuộc đau đớn. Kết quả kiểm tra cho thấy Marquez gãy xương, lại thêm một chương buồn cho sự nghiệp đã quá nhiều thăng trầm của anh. Cú ngã ấy mở đường cho một cuộc đua làm nên tên tuổi cho Aldeguer. Ban đầu, anh em nào cũng nghĩ Pedro Acosta sẽ tận dụng cơ hội để thắng, bởi cậu bé thần đồng này đã nhanh chóng chiếm lấy vị trí dẫn đầu. Nhưng Aldeguer không hề run sợ. Trên chiếc Ducati GP24, cậu ta bám riết lấy Acosta, rồi tung cú vượt quyết định ở turn 10. Pha vào cua gọn gàng, lạnh lùng như một tay đua dày dạn kinh nghiệm chứ chẳng phải lính mới. Từ đó trở đi, Aldeguer chạy một mạch, tạo khoảng cách an toàn hơn một giây và ung dung cán đích, trở thành tay đua trẻ thứ hai trong lịch sử MotoGP giành chiến thắng. Quá đỉnh! Đằng sau Aldeguer là cả một trận chiến nghẹt thở. Acosta, Alex Marquez, Marini, Fernandez, rồi cả Binder ai cũng lao vào tranh chấp. Fernandez suýt nữa làm nên chuyện nhưng lại va vào Marini, tạo cơ hội cho Rins chen chân. Tuy nhiên, kịch bản tiếp tục xoay chuyển khi Rins mắc sai lầm, tụt tận top 10, trong khi Alex Marquez kịp thời tỏa sáng, đem về bục podium kép cho Gresini, một ngày trong mơ của cả đội. Acosta kết thúc ở P2, Binder ở P4 (thành tích tốt nhất mùa), còn Yamaha của Quartararo vẫn lẹt đẹt nhưng ít nhất cũng lọt top 7. Riêng Bagnaia – đương kim vô địch thì dính phốt ngã xe ở vòng 7, khép lại ngày đen tối cho đội Ducati chính hãng. Mandalika năm nay thật sự khiến người xem ngồi không yên. Vui mừng cho Aldeguer, tiếc nuối cho Marquez, và phải nói là MotoGP 2025 ngày càng hấp dẫn. Chặng sau sẽ lại hứa hẹn nhiều bất ngờ, và biết đâu, Aldeguer từ một “dark horse” sẽ dần trở thành ngôi sao sáng chói. Anh em nghĩ sao, liệu chiến thắng này là khởi đầu của một huyền thoại mới? Hay chỉ là khoảnh khắc lóe sáng nhất thời? GP Indonesia - Kết quả cuộc đua: