Lorenzo có vô địch năm 2015 thì cũng mãi mang danh "nhờ vả 93". 93 có hả hê vì loại được Rossi thì cũng mãi mang danh 1 tay đua nhơ nhớp. ...... Rossi có đứng nhì 2015 thì cũng mãi là 1 tượng đài. Cũng như Zidane năm 2006...thắng thua ko quan trọng mà là chính kiến mới quan trọng. Không phải vì chức vô địch mà phải nhịn và bỏ qua những cái hành động sai trái. Đã cảm thấy không đúng là hành động ngay lập tức. Tuy không thắng nhưng Người Pháp vẫn dựng 1 tượng đài về cái húc đầu bất hủ của Zidane. Có lẽ người Ý rồi cũng sẽ có 1 tượng đài về cái vẫy chân bất hủ của Rossi. Chứ chẵng ai tạc tượng cái mồm thúi của Marco Materazzi hay cái đầu bẩn của MM cả. Nguồn Vin Trần