Marc Marquez vừa xuất hiện trở lại trước công chúng sau vụ tai nạn ở Mandalika, lần đầu tiên kể từ khi chấn thương vai phải khiến anh phải kết thúc sớm mùa giải 2025. Dù vẫn còn băng trên vai, ánh mắt của Marquez vẫn rực lên thứ ánh sáng quen thuộc: khát vọng chiến đấu. Trong buổi sự kiện của Estrella Galicia tại Madrid, “đứa con cưng xứ Cervera” thẳng thắn chia sẻ rằng việc không thể tham gia bài kiểm tra Valencia tới đây không phải là vấn đề lớn. Với anh, điều quan trọng nhất là bắt đầu mùa giải 2026 trong trạng thái thể chất hoàn hảo. “Tôi hiểu cơ thể mình rõ hơn ai hết,” Marquez nói. “Tôi đã từng trải qua những cú ngã còn tệ hơn, và tôi biết khi nào mình có thể trở lại. Nếu tôi hồi phục đúng tiến độ, tôi sẽ lại nhanh thôi. Không tham gia một buổi test không khiến tôi mất phong độ và chỉ khiến tôi càng quyết tâm hơn.” Cú ngã tại Indonesia đến chỉ một tuần sau khi anh giành chức vô địch MotoGP lần thứ bảy, một khoảnh khắc tưởng như khép lại mùa giải hoàn hảo. Nhưng trong vòng mở màn, một pha va chạm với Marco Bezzecchi đã khiến Marquez ngã nặng, bị gãy xương quạ và tổn thương dây chằng vai phải. Ban đầu, anh chọn phương pháp điều trị bảo tồn để tránh phẫu thuật. Tuy nhiên, khi vai không hồi phục như mong đợi, ca mổ đã được thực hiện vào tháng 10. “Họ cảnh báo tôi rằng sẽ mất thời gian,” Marquez chia sẻ. “Một sáng tôi thức dậy và thấy xương đòn bị lệch thì đó là lúc chúng tôi quyết định phẫu thuật. Giờ thì mọi thứ đang ổn, không có di chứng lâu dài.” Cánh tay phải của Marquez vốn đã mang theo vết sẹo lịch sử từ vụ tai nạn Jerez 2020, nơi anh phải trải qua bốn ca phẫu thuật và thậm chí vẫn còn một con vít gãy bên trong. Anh cười nhẹ: “Đó là thứ tôi phải sống chung. Chỉ có tôi và bác sĩ mới biết bên trong cánh tay này là gì.” Ở tuổi 32, Marquez không còn là tay đua liều lĩnh của những năm đầu. Anh điềm đạm hơn, hiểu giá trị của sức khỏe và sự bền bỉ. Nhưng một điều không thay đổi đó là tinh thần của kẻ không bao giờ chấp nhận lùi bước. “2026 sẽ là năm của thử thách, nhưng tôi không lo. Tôi không sợ việc bị chậm lại mà tôi chỉ sợ không đủ khỏe để chiến đấu.” Và với tinh thần ấy, người ta tin rằng khi Marc Marquez thực sự khỏe mạnh, anh sẽ lại làm điều anh giỏi nhất là khiến cả thế giới MotoGP phải ngả mũ.