Anh em mê tốc độ chắc hẳn vẫn còn nhớ cảm giác choáng ngợp khi Marc Marquez bước vào thế giới MotoGP năm 2013. Khi ấy, anh chỉ mới 20 tuổi, vừa mới rời Moto2 với danh hiệu vô địch, và gần như ngay lập tức tạo ra một cơn địa chấn trên đường đua. Dù bị vô số chuyên gia paddock cảnh báo rằng lối lái "liều như chơi" của anh sẽ khiến anh vào thẳng bệnh viện, Marquez vẫn bất chấp và giành chiến thắng ngay ở chặng đua thứ hai. Sau đó, anh còn lên ngôi vô địch thế giới ngay trong mùa giải đầu tiên vốn là điều chưa từng có trong kỷ nguyên MotoGP hiện đại. Nhiều người gọi đó là sự ngông cuồng, nhưng những ai thật sự hiểu môn thể thao này sẽ biết đó là tài năng thiên phú cộng với một tinh thần thép không run rẩy trước áp lực. Neil Hodgson từng chia sẻ rằng trong chặng đua cuối cùng tại Valencia năm đó, Marquez lái như thể không quan tâm đến hậu quả. Nhưng chính sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc ấy dưới áp lực ngàn cân đã định hình một trong những tay đua vĩ đại nhất mà MotoGP từng sản sinh. Trước khi lên MotoGP, Marquez đã thể hiện đẳng cấp khi thống trị hạng 125cc (nay là Moto3) với 10 chiến thắng trong 17 chặng năm 2010, rồi tiếp tục làm mưa làm gió ở Moto2 với 16 chiến thắng chỉ trong hai mùa, giành danh hiệu năm 2012. Đó là nền móng cho cú đột phá lịch sử năm 2013. Nhìn lại để thấy, không ít tay đua sau này thậm chí là các tay đua Ducati với đầy đủ trang bị tối tân vẫn đang cố gắng học hỏi phong cách của Marquez. Nhưng như lời Marco Rigamonti chia sẻ, bắt chước thì dễ, làm được thì không đơn giản. Bởi Marquez là một "kiến binh" đầy mưu lược, không chỉ giỏi lái mà còn cực kỳ nhạy bén trong chiến thuật. Giờ đây ở tuổi 32, sau khi rời Honda và gia nhập Ducati, Marquez đã sạch sẽ hơn theo cách nói của Fabio Quartararo. Không còn những cú vượt quyết liệt đến mức táo bạo, nhưng vẫn là một Marquez đầy bản lĩnh và cực kỳ thông minh. Anh đang dẫn đầu bảng xếp hạng và vẫn không ngừng tiến về phía trước, với mục tiêu không gì khác ngoài trở thành tay đua MotoGP vĩ đại nhất lịch sử. Dù yêu hay ghét, không ai có thể phủ nhận Marquez chính là biểu tượng của tinh thần làm điều không ai dám làm, và làm được điều đó một cách ngoạn mục.