Tuần này, mọi ánh mắt lại đổ dồn về Mugello là nơi diễn ra chặng đua MotoGP Ý 2025. Nhưng cái tên được nhắc đến nhiều nhất không ai khác ngoài Marc Marquez, người vừa có một cuối tuần hoàn hảo ở Aragon với pole, chiến thắng sprint và luôn cả race chính. Với 11 chiến thắng trong 16 chặng, không quá lời khi nói rằng mùa giải năm nay là show diễn của chính anh. Marquez của 2025 hiện là một con người rất khác đầy bản lĩnh, tính toán và đầy máu lửa. Ducati có vẻ đã trao cho anh vũ khí hoàn hảo, và anh không để lãng phí bất kỳ cơ hội nào. Nhưng đằng sau ánh hào quang đó, Mugello vẫn là một "vết sẹo" trong hành trình đỉnh cao của tay đua Tây Ban Nha này. Anh em còn nhớ năm 2013, mùa giải đầu tiên của Marquez tại MotoGP được xem là một mùa giải thần thánh với 6 chiến thắng, 16 lần lên podium và danh hiệu nhà vô địch trẻ nhất lịch sử. Nhưng cũng chính ở Mugello năm ấy, anh đã có một tai nạn kinh hoàng ngay tại lượt đầu tiên khi chiếc xe mất lái, trượt dài trên bãi cỏ và rồi lao vào bẫy sỏi ở vận tốc hơn 320 km/h. Mũ bảo hiểm anh dính đầy đá, và hàm thì sưng to sau cú ngã. David Emmett từng nói, đó là cú ngã để lại dấu ấn tâm lý mạnh mẽ trong lòng Marquez. Dù sau đó anh vẫn vươn lên, giành 6 chức vô địch MotoGP và hàng chục lần chiến thắng, nhưng Mugello chưa bao giờ là nơi dễ chịu với Marquez. Nỗi đau về thể chất đã lành, nhưng những ký ức vẫn còn đó nhất là khi anh trở lại nơi này năm nay, với phong độ đỉnh cao, một chiếc Ducati trong tay và mục tiêu phục thù rõ ràng. Trưởng nhóm kỹ thuật Marco Rigamonti thẳng thắn chỉ ra điểm yếu cuối cùng của Marquez hiện nay là khả năng xử lý các khúc cua bên phải, một di chứng dai dẳng từ chấn thương tay hồi 2020 tại Jerez. Nhưng qua thời gian, đặc biệt nhờ luyện tập với các tay đua thuận tay phải và nỗ lực cá nhân, Marquez đã cải thiện thấy rõ. Neil Hodgson còn nói rằng chưa bao giờ thấy Marquez thoải mái đến vậy như tại Aragon vừa rồi. Cuối tuần này, khi Marquez đứng trên vạch xuất phát tại Mugello, có lẽ trong lòng anh sẽ là một bản phối giữa quyết tâm, ký ức và cả sự trưởng thành. Không chỉ để giành điểm, mà còn để đối mặt và chinh phục nỗi ám ảnh từ quá khứ. Anh em nghĩ sao? Liệu Marquez có thể đóng vòng tròn số phận tại Mugello năm nay?