Marc Marquez đã bật khóc ngay sau khi cán đích tại Motegi, chính thức trở thành nhà vô địch MotoGP 2025. Sau nhiều năm chấn thương, tranh đấu và chịu đựng áp lực, ngôi sao người Tây Ban Nha cuối cùng đã tìm lại được đỉnh cao mà nhiều người từng cho là xa vời. Nhớ lại năm 2020 ở Jerez, cú ngã kinh hoàng đã khiến sự nghiệp của anh gần như chấm dứt. Cánh tay gãy nặng, phẫu thuật liên tục, thậm chí có lúc bác sĩ còn lo anh sẽ không thể chạy xe ở mức đỉnh cao nữa. Ấy vậy mà chỉ vài ngày sau phẫu thuật, Marquez vẫn liều lĩnh quay lại ở GP Andalucia. Quyết định ấy hóa ra là sai lầm lớn nhất: vết thương chưa kịp hồi phục, cơn đau đeo bám suốt cả mùa giải. Người ta thấy một Marquez bất lực, một tay đua từng thống trị giờ phải ngồi ngoài nhìn đối thủ tung hoành. Phải đến tận ca phẫu thuật thứ tư năm 2022, Marquez mới phần nào khắc phục được hạn chế ở cánh tay. Nhưng khó khăn không dừng lại ở đó. Honda là đội đã gắn bó với anh suốt sự nghiệp không còn mang lại chiếc xe đủ sức cạnh tranh. Anh buộc phải đưa ra quyết định khó khăn là chia tay đội nhà để tìm lại vinh quang. Ai ngờ rằng chính năm lưu lạc ở Gresini đã mở ra cánh cửa Ducati, nơi Marquez tìm lại phong độ của một nhà vô địch thực thụ. Mùa này, anh gần như không có đối thủ. Và rồi tại Motegi, vị trí thứ hai cũng đủ để Marquez đăng quang sớm 5 vòng đua. Khoảnh khắc ấy, chúng ta thấy một Marc không còn ngạo nghễ như xưa, mà là một Marc đầy cảm xúc. Anh nói trong nước mắt: “Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sự bình yên… Tôi không muốn nhớ lại những gì đã qua, chỉ muốn sống trọn khoảnh khắc này.” Một tay đua từng sống trong vinh quang, từng tưởng như bất khả chiến bại, giờ lại thấy bình yên mới là điều quan trọng nhất. Anh thừa nhận: “Marc đã đấu với Marc” chính sự nôn nóng, sự kiêu hãnh đã khiến anh khổ sở bao năm. Nhưng rồi cũng chính bản lĩnh ấy đã kéo anh trở lại. Đối với những ai yêu tốc độ, hành trình của Marquez không chỉ là một chức vô địch. Đó là minh chứng rằng dù có rơi vào vực sâu, chỉ cần còn niềm tin và ý chí, bạn vẫn có thể tìm lại ánh sáng cuối đường hầm. Và hôm nay, MotoGP đã viết thêm một trang huyền thoại trang mang tên Marc Marquez, kẻ ngạo nghễ đã gục ngã, rồi đứng dậy trong nước mắt và bình yên.