Anh em ạ, cuối tuần rồi chắc nhiều người cũng ngồi dán mắt vào chặng Indonesia GP, mà có lẽ không ai ngờ được kịch bản lại cay đắng đến thế cho Marc Marquez. Tay đua vừa giành chức vô địch thế giới tại Nhật Bản tuần trước, tưởng đâu sẽ có màn ăn mừng hoành tráng ở Mandalika, ai ngờ lại gặp tai nạn ngay vòng mở màn. Cú va chạm với Marco Bezzecchi, người sau đó lại giành chiến thắng sprint đã khiến Marquez bay khỏi xe, tiếp đất bằng cánh tay phải. Cái cánh tay vốn đã từng chịu biết bao cuộc phẫu thuật, giờ lại thêm một vết thương mới. Ban đầu bác sĩ Charte thông báo anh bị gãy xương nhỏ ở vai phải. Nhưng rồi Ducati lại đưa thông cáo rằng là xương đòn chứ không phải vai. Chuyện nhầm lẫn này có lẽ do quá gấp rút đưa tin, hoặc cũng có thể do vấn đề dịch thuật. Dù thế nào đi nữa, chuyện đáng lo vẫn là tình hình thật sự chỉ được xác định khi Marquez trở lại Madrid và chụp CT chi tiết. Nghe chính miệng Marc chia sẻ: “Không thể nói là tôi hồi phục tốt, nhưng so với kịch bản tệ nhất thì cũng xem như thoát hiểm. Có vẻ dây chằng ở xương đòn bị rách, nhưng đó chỉ là đánh giá sơ bộ. Tối nay tôi bay về Madrid để kiểm tra kỹ hơn.” Nghe mà thấy chạnh lòng. Một người vừa mới đứng trên đỉnh vinh quang, giờ lại bước xuống máy bay với cánh tay băng bó. Mandalika rõ ràng là mảnh đất dữ với Marquez. Tính ra đây đã là lần thứ tư anh không thể hoàn thành một cuộc đua Grand Prix ở đường đua này. Nơi đây dường như chẳng bao giờ dành cho anh một kỷ niệm đẹp. Bezzecchi thì sau tai nạn cũng đã chạy đến xin lỗi. Đua xe mà, có lúc mình va phải người khác, có lúc người khác va vào mình. Nhưng nhìn Marquez ngồi trả lời phỏng vấn với nụ cười gượng, mắt hơi nhíu lại vì đau, mới thấy được cái giá của vinh quang. Không phải chỉ là cúp bạc, cúp vàng, mà còn là những lần nằm trên bàn mổ, những đêm dài tập vật lý trị liệu, và cả những cú ngã khiến fan rớt nước mắt. Anh em có thể thích Marquez hay ghét anh ấy, nhưng không thể phủ nhận: tinh thần chiến đấu của số 93 chưa bao giờ lung lay. Chỉ mới một tuần trước anh ấy là nhà vô địch thế giới, giờ lại là bệnh nhân chờ kết quả chụp CT. Cuộc đời tay đua MotoGP khắc nghiệt vậy đó, vinh quang và đau đớn chỉ cách nhau một khúc cua.