Anh em trong diễn đàn chắc hẳn đều đã theo dõi hành trình đầy thăng trầm của Marc Marquez trong gần một thập kỷ rưỡi qua. Từ một “cậu bé vàng” mang sáu chiếc cúp thế giới MotoGP về cho Honda trong bảy năm đầu sự nghiệp, rồi đến giai đoạn tối tăm bởi chấn thương triền miên, và cuối cùng là quyết định rời đội bóng đã làm nên tên tuổi mình vào cuối năm 2023, đó là một câu chuyện đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc của một huyền thoại sống. Nhiều người từng nghĩ rằng Marquez sẽ không bao giờ còn là chính mình sau những ca phẫu thuật, sau những năm Honda tụt lại phía sau. Nhưng rồi, anh xuất hiện cùng Ducati Gresini, như một kẻ tái sinh. Và đỉnh điểm chính là chức vô địch thế giới lần thứ bảy vào năm 2025 và một lần nữa khẳng định rằng “The Ant of Cervera” vẫn là một trong những tay đua vĩ đại nhất lịch sử MotoGP. Nhưng điều làm anh em mê xe chúng ta xôn xao lúc này không phải là những vòng ga cuối tuần qua, mà là câu hỏi về tương lai của Marquez sau khi hợp đồng với Ducati kết thúc vào cuối 2026. Trong một buổi phỏng vấn, anh có chia sẻ rất thẳng thắn: “Chưa có gì được bàn cả, và tôi thấy vẫn còn sớm.” Nhưng cũng trong chính những lời ấy, người ta nhận ra sự day dứt của một trái tim: “Khi tôi hạnh phúc ở một nơi nào đó, tại sao phải thay đổi? Trừ khi bạn thực sự trải qua những thời điểm khó khăn.” Và nếu để nói về nơi hạnh phúc nhất từng có, thì không ai khác ngoài Honda. Dù chia tay trong hoàn cảnh không mấy trọn vẹn, nhưng giữa Marquez và Honda luôn tồn tại một sợi dây đặc biệt. Ai mà quên được những cú save không tưởng, những pha bứt tốc khiến cả thế giới ngả mũ tất cả đều gắn với chiếc RC213V. Chính Marquez cũng từng rơi nước mắt ngày rời đội và nói rằng: “Tôi hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau.” Giờ đây, Honda dường như đang dần tìm lại phong độ, không còn loay hoay trong bóng tối như vài mùa vừa rồi. Nếu họ tiếp tục tiến bộ, viễn cảnh Marquez khép lại sự nghiệp MotoGP tại nơi bắt đầu Honda hoàn toàn có thể trở thành sự thật. Còn hiện tại, Marquez vẫn đang thăng hoa cùng Ducati, và anh nói rõ: ưu tiên duy nhất bây giờ là tận hưởng chiến thắng, giữ vững phong độ. Nhưng trong sâu thẳm, có lẽ cả thế giới đều hiểu trái tim của anh vẫn còn một góc dành riêng cho Honda. Anh em nghĩ sao? Liệu năm 2027, chúng ta sẽ thấy Marquez một lần nữa khoác lên mình màu áo Repsol Honda, hay anh sẽ gắn bó trọn vẹn với Ducati cho đến cuối sự nghiệp? Đây hẳn là một trong những chương kịch tính nhất mà MotoGP sẽ mang lại trong vài năm tới.