Anh em đam mê tốc độ à, cuối tuần qua tại Assen đúng là một bản nhạc hoành tráng dành riêng cho Marc Marquez. Thêm một lần nữa, tay đua người Tây Ban Nha khiến cả paddock phải trầm trồ khi một mình thống trị gần như tuyệt đối cả chặng đua chính lẫn Sprint. Không chỉ chiến thắng, mà anh còn khiến người ta phải tự hỏi: "Liệu có ai thực sự đủ tầm để thách thức Marquez lúc này?" Với chiến thắng thứ 6 ở chặng Grand Prix và thứ 9 ở Sprint mùa này, Marc đang bỏ túi trung bình 6,8 điểm lợi thế mỗi tuần so với phần còn lại. Nếu cứ giữ phong độ này, nhiều khả năng anh ấy sẽ đăng quang vô địch thế giới MotoGP 2025 ngay tại Phillip Island vào tháng 10 trước mắt. Nhưng điều khiến mình thực sự ấn tượng không chỉ là kết quả, mà là cách anh ấy đạt được nó. Marquez không cần chiếc xe vượt trội, không phải lúc nào cũng pole, nhưng vào race chính là anh ấy thể hiện trình độ vượt tầm. Thậm chí một nhân vật cấp cao ở paddock Assen (không phải người từ Ducati nhé) đã nói thẳng trên podcast: "Anh em không thấy à? Chính sự thống trị này cho thấy rằng trình độ của các tay đua hiện nay thực ra là rất ngang nhau và chỉ có Marquez là vượt trội!" Câu nói đó nghe thì có vẻ khen Marquez, nhưng nó cũng vô tình phơi bày thực trạng đáng lo ngại của MotoGP là các tay đua hiện tại đang chơi an toàn, thiếu bứt phá, và phần lớn đều trông chờ vào chiếc xe thay vì tự mình tạo khác biệt. Trong khi đó, Marquez lại đang dùng chính chiếc Ducati GP25 vốn không phải xe xịn nhất của hãng để quật ngã các tay đua factory như Bagnaia hay Martin. Nhìn rộng ra, Marquez đang trở thành thước đo hoàn hảo để đánh giá dàn tay đua hiện tại. Ai đủ bản lĩnh để so kè với anh ấy trên từng khúc cua? Ai đủ lửa để đuổi kịp dù xe không phải tốt nhất? Và câu trả lời là gần như chưa có ai. Cá nhân mình thấy, Marquez không chỉ là người chiến thắng, mà còn là lời nhắc nhở rằng để làm nên lịch sử, không thể chỉ trông chờ vào công nghệ. Trình độ, ý chí, và sự dũng cảm mới là thứ quyết định tất cả và đó là lý do vì sao chúng ta yêu MotoGP.