Anh em mê MotoGP chắc hẳn đều thấy rõ, năm 2025 đúng là năm hồi sinh ngoạn mục của Marc Marquez. Từ ngày rời Gresini để khoác áo đội đua chính thức Ducati, anh gần như bất khả chiến bại. Cứ bước ra đường đua là anh lại khiến đối thủ phải bám khói với tám chiến thắng Grand Prix, 11 chiến thắng Sprint chỉ sau 12 vòng đấu. Cái đáng nói là Marquez không chỉ gom điểm cho chức vô địch, mà ví tiền của anh cũng "phình" lên trông thấy. Theo nhà báo Markus Zorweg, chỉ tính riêng tiền thưởng thành tích, Marquez đã bỏ túi khoảng 1,76 triệu euro (tức khoảng 53,8 nghìn tỷ VND) sau 12 chặng. Anh em thử tính nhé : mỗi chiến thắng GP được 150.000 euro (4,586 tỷ VND), về nhì được 80.000 euro (2,45 tỷ VND), hạng ba thì 40.000 euro (1,22 tỷ VND), và mỗi Sprint thắng thêm 40.000 euro (1,22 tỷ VND) nữa. Với bảng thành tích hiện tại, số tiền kia hoàn toàn hợp lý. Dù lương cơ bản ở Ducati chỉ khoảng 9 triệu euro (tương đương 276 tỷ đồng) mỗi mùa, kém xa thời hoàng kim ở Honda với 25 triệu bảng (883 tỷ đồng). Nhưng nhờ khoản thưởng kếch xù, Marquez vẫn đang trên đường trở thành tay đua kiếm tiền nhiều nhất mùa này. Nếu phong độ này kéo dài, cộng thêm khoản 3 triệu euro (91,8 tỷ đồng) thưởng cho chức vô địch, anh có thể cán mốc gần 15 triệu bảng Anh (528 tỷ đồng) trong năm 2025. Điều này cũng cho thấy Ducati đã đánh cược cực lớn khi chiêu mộ Marquez, đi ngược lại thói quen đào tạo nhà vô địch từ gốc. Nhưng nhìn vào kết quả hiện tại, có thể nói họ đã đánh một nước cờ quá chuẩn. Desmosedici GP25 có thể làm khó nhiều tay đua khác, nhưng với Marquez, anh gần như hòa nhập ngay lập tức như thể chiếc xe sinh ra là dành cho anh. Francesco Bagnaia là đồng đội của anh vẫn đang loay hoay để bắt nhịp, còn Enea Bastianini chắc hẳn vẫn bất ngờ khi bị thay thế. Thế nhưng, những con số lạnh lùng trên bảng xếp hạng và số tiền thưởng Marquez bỏ túi là minh chứng rõ nhất cho sự đúng đắn của quyết định này. Anh em nghĩ sao? Một tay đua vừa mang về chiến thắng, vừa kéo khán giả, vừa giúp thương hiệu Ducati bay cao lại còn gặt thêm khoản thưởng khủng quả thực là giấc mơ của mọi đội đua. Và với phong độ này, có lẽ chức vô địch chỉ còn là chuyện thời gian, còn ví tiền của Marquez thì chắc phải nới thêm mới đủ chỗ. Mùa giải vẫn chưa kết thúc, nhưng năm nay rõ ràng Marc Marquez không chỉ đua để thắng mà anh còn đang đua để trở thành tay đua giàu nhất đường đua MotoGP. Và nếu điều đó thành sự thật, hẳn sẽ chẳng ai ngạc nhiên cả.