Anh em mê MotoGP chắc chắn không ai xa lạ với cái tên Marc Marquez, tay đua từng làm mưa làm gió suốt nhiều mùa giải với phong cách thi đấu dữ dằn, quyết liệt và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng nếu từng nghĩ phiên bản 2019 là đỉnh cao nhất của anh ấy thì có lẽ ta phải xem lại vì Marquez 2025 mới thật sự là con quái vật đúng nghĩa. Sau chuỗi năm tháng đen tối vì chấn thương nghiêm trọng năm 2020, phải trải qua 4 ca phẫu thuật tay phải và quãng thời gian vật lộn để lấy lại chính mình cùng đội Gresini năm 2024, ít ai dám tin Marquez có thể trở lại đỉnh cao. Vậy mà mùa giải 2025 đang chứng minh điều ngược lại hoàn toàn vì Marc không chỉ trở lại, mà là trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hiện tại, sau 12 chặng đua, Marquez đã giành tới 8 chiến thắng GP, 10 podium và 7 pole, cùng với 11 chiến thắng chặng Sprint, thể thức mà năm 2019 còn chưa có. Anh đang sở hữu tới 381 điểm, chiếm gần 86% tổng số điểm có thể giành được, bỏ xa người xếp thứ hai là chính em trai Alex Marquez. Những con số đó đủ để nói lên mức độ hủy diệt của Marc năm nay. Điều đáng nói là, Marquez năm nay không còn thi đấu theo kiểu máu lửa liều mạng như xưa. Anh ấy đua với cái đầu lạnh, kiểm soát tốt hơn, hiểu rõ giới hạn của mình sau chấn thương nhưng vẫn giữ được sự nhanh nhẹn, bản lĩnh và cái chất không chịu thua đặc trưng. Chính anh cũng thừa nhận: "Tôi đang đua với nhịp tim thấp hơn, nhưng hiệu quả hơn". Ở tuổi 32, nhiều tay đua đã nghĩ đến chuyện giải nghệ. Nhưng với Marquez, có vẻ như anh ấy đang viết lại định nghĩa về đỉnh cao phong độ. Vẫn là Marquez đó – bùng nổ, kỹ thuật điêu luyện, đọc cuộc đua cực nhạy nhưng nay còn có thêm sự điềm tĩnh, trưởng thành và chiến thuật thâm sâu. Mùa giải vẫn còn 10 chặng nữa, và fan đang háo hức đoán xem anh sẽ đăng quang ở đâu, Misano? Valencia? Hay sớm hơn nữa? Nhưng có một điều chắc chắn là 2025 là mùa giải đánh dấu sự trở lại đỉnh cao của một huyền thoại sống Marc Marquez, với hình ảnh không chỉ của một nhà vô địch, mà là biểu tượng của sự kiên cường và bền bỉ. Anh em thấy sao? Liệu đây có phải là phiên bản xuất sắc nhất của Marquez không? Chia sẻ cảm nghĩ đi nào.