1. Biker bán chuyên

    Lừa đảo xin tiền đổ xăng của người qua đường để hút ma túy

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 17 Tháng tám 2014.

    Gần đây khu vực trước cổng Bệnh viện Từ Dũ, quận 1, TP.HCM xuất hiện một người phụ nữ chuyên dắt xe máy đóng kịch hết xăng, lợi dụng lòng thương của người đi đường để xin tiền.

    Lua dao xin tien do xang cua nguoi qua duong de hut ma tuy
    Nhiều người thương cảm sẵn sàng móc tiền cho kẻ lừa đảo

    Lòng tốt bị lợi dụng

    Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân PV Một Thế Giới đã có mặt theo dõi, làm rõ vụ việc nêu trên. Qua một thời gian theo chân đối tượng này, chúng tôi phát hiện người phụ nữ này chuyên đóng giả hết xăng xin tiền quanh Bệnh viện Từ Dũ đã gần nửa năm nay.

    Khoảng 7 giờ mỗi ngày, người phụ nữ lại xuất hiện với dép lê, mũ bảo hiểm, dắt theo chiếc xe máy cũ rích mang biển số 53SA – 9215 và lấy lí do đi khám bệnh, xe hết xăng không còn tiền đổ. Với chiêu bài này, chị ta tranh thủ được lòng thương của rất nhiều người.

    Nếu gặp những người chần chừ và có phần nghi ngờ, người phụ nữ này sẽ tiếp tục mở bình xăng cho xem, than vãn với vẻ mặt tội nghiệp. Và thỉnh thoảng còn vờ khóc lóc để chinh phục những tấm lòng tốt của người thân và bệnh nhân.

    Rất nhiều người ra vào bệnh viện và người đi đường thấy tình cảnh đáng thương của người phụ nữ nên động lòng cho tiền.

    Bên dưới là Clip Người phụ nữ giả vờ hết xăng xin tiền người đi đường:

    Bà L.T.H quê ở Bạc Liêu lên Sài Gòn chăm con gái sinh kể lại, “Tháng trước tôi có cùng con gái đi khám thai, buổi chiều đang bắt xe về thì thấy một người phụ nữ dắt xe khóc lóc nói gặp nạn, xin tiền. Cứ tưởng người ta không may nên mẹ con tôi cũng cho 100.000 đồng.

    Nào ngờ đâu hôm nay lên thăm con sinh thì tôi lại bắt gặp đối tượng này lượn lờ cả ngày xin tiền, mới té ngửa mình đã bị lừa, hỏi ra mới biết đây là đối tượng chuyên đóng kịch đi xin tiền. Không biết sao người này hoạt động liên tục mà không thấy công an giải quyết để người nhà bệnh nhân và người đi đường không bị lợi dụng”.

    Kiếm tiền triệu mỗi ngày

    Lua dao xin tien do xang cua nguoi qua duong de hut ma tuy - 2
    Đánh vào lòng trắc ẩn của người đi đường, mỗi ngày đối tượng này kiếm tiền triệu là bình thường

    Người phụ nữ này hoạt động từ sáng đến tối. Xuất hiện thường xuyên từ 15 giờ 30 phút đến 19 giờ tối, đối tượng dắt xe đi lòng vòng dọc con đườngNguyễn Thị Minh Khai và Cống Quỳnh, quận 1. Cứ thế, quy trình đóng kịch hết xăng xin kiếm tiền tiếp diễn ngày này qua ngày khác và hàng trăm người đi đường đã bị lừa.

    Chú N.V.T người chạy xe ôm tại khu vực nêu trên nói: “Chúng tôi chạy xe ôm cực nhọc cả ngày cũng kiếm được khoảng 100.000 đồng tiền mồ hôi, công sức thế mà thấy người ta ăn tiền trên lòng thương hại của người khác mà thấy bức xúc. Nhiều người từ dưới quê lên thấy vậy cứ tưởng hoàn cảnh tội nghiệp, đáng thương thật nên sẵn sàng cho 50.000 - 100.000 đồng, có người hào phóng cho cả 500.000 đồng giống như làm phước mà không biết mình đang bị lừa nên đối tượng này kiếm tiền triệu mỗi ngày là bình thường”.

    Ban đầu cũng có nhiều người nhắc nhở, khuyên ngăn người đi đường. Nhưng sau đó lời qua tiếng lại, nên mọi người đành làm ngơ vì không ai muốn rước họa vào thân khi đụng tới những đối tượng nghiện ma túy.

    Chú T nói thêm: “Tôi thì không dám đụng tới, chỉ mong cơ quan chức năng sớm giải quyết tình trạng trên để người dân không bị lợi dụng”.

    Nguồn: Yan.vn
    2banh
    2banh.vn
    fate123 thích bài này.