1. Biker cấp 3

    Liệu Ducati có thể giành chiến thắng tại Giải đua xe MotoGP Úc không?

    Thảo luận trong 'Thông tin các giải đua xe' bắt đầu bởi , 21 Tháng mười 2025 lúc 12:49.

    Mọi người ơi, chặng đua MotoGP Úc vừa rồi chắc hẳn khiến nhiều fan Ducati trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc từ hy vọng, tiếc nuối đến một chút tự hào khó tả. Phillip Island vốn chẳng phải mảnh đất lành với Ducati, và năm nay, điều đó lại được nhắc lại thêm lần nữa.

    Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, mình nghĩ câu chuyện không chỉ là thắng hay thua. Ducati vẫn chưa thể hạ gục Aprilia, đội đang có chiếc RS-GP nhanh như tên bắn, cùng Fernandez đang ở phong độ cực cao. Tuy nhiên, giữa bối cảnh khó khăn đó, Fabio di Giannantonio lại mang đến cho tất cả chúng ta một màn trình diễn đáng nể, đủ khiến người ta phải đứng dậy vỗ tay.

    Lieu Ducati co the gianh chien thang tai Giai dua xe MotoGP Uc khong
    Lieu Ducati co the gianh chien thang tai Giai dua xe MotoGP Uc khong - 2
    Từ vị trí xuất phát thứ 10 – một kết quả phân hạng khiến ai cũng lo nhưng Diggia đã thi đấu bền bỉ, từng bước leo hạng như thể không gì có thể ngăn cản anh. Từ vị trí thứ năm ở Sprint cho đến P2 trong cuộc đua chính, chỉ kém Fernandez 1,4 giây, đó thực sự là một cú comeback ấn tượng. Cái cách anh vượt qua Quartararo, rồi Acosta, sau đó là Alex Marquez, từng pha xử lý đều tinh tế và có nét quyết liệt đặc trưng của Ducati.

    Điều khiến mình nể nhất là tốc độ vòng đua của anh, ổn định ở mức 1 phút 28 giây, thậm chí có lúc còn ngang ngửa với Bezzecchi của VR46. Nếu Diggia xuất phát ở hàng đầu, có lẽ cuộc đua đã rất khác, và Fernandez chắc chắn sẽ không thể ung dung đến thế.

    Lieu Ducati co the gianh chien thang tai Giai dua xe MotoGP Uc khong - 3

    Nghe anh chia sẻ sau chặng đua: “Cảm giác buồn vui lẫn lộn, vì chúng tôi biết mình đã đánh mất cơ hội chiến thắng chỉ vì vòng loại.” Câu nói ấy thật sự chạm, bởi nó đến từ một tay đua đang ngày càng chứng minh mình xứng đáng có chỗ đứng trong đội hình Ducati, không còn là tân binh Gresini nữa, mà là một chiến binh thật sự.

    Aprilia thắng là xứng đáng, không có gì để bàn cãi. Nhưng với mình, chặng đua này không chỉ là thất bại của Ducati, mà là lời khẳng định: họ vẫn còn sức mạnh, vẫn có tinh thần chiến đấu. Và biết đâu, ở Malaysia tới đây, màu đỏ lại đứng trên bục cao nhất?
    2banh
    2banh.vn