Mạng xã hội hiện nay đang xôn xao về một vụ việc lừa đảo tinh vi, có tình tiết vô cùng ly kỳ khi tên đạo tặc dưới đây đã sử dụng mưu kế 'giả danh người tốt' để lừa nạn nhân vào tròng. Táo tợn chiếm đoạt xe máy nhãn hiệu Exciter 150. Lấy trộm tài sản và giấy tờ, tên đạo tặc lừa nạn nhân ăn cắp luôn cả Exciter 150 (Ảnh minh họa) Nạn nhân của vụ việc hi hữu ngày hôm nay chính là anh Hau Dang, anh ấy đã tường thuật lại toàn bộ tình tiết như sau: Chủ nhật ngày 01/10 Hậu đi đánh cầu lông ở Sân số 7, cổng số 4, nhà thi đấu Phú Thọ bị kẻ cắp lấy mất chiếc áo khoát có chứa tài sản gồm: 1 điện thoại Samsung S23 Ultra, 1 điện thoại Samsung Note 20 Ultra 5G và 1 chiếc ví full giấy tờ CCCD, CMND, Giấy Đăng ký xe máy, và thẻ Ngân hàng... Sau đó, có người liên hệ Hậu nick ảo (Link và hình như hình bên dưới) hẹn ở bên trong Big C Tô Hiến Thành trả lại ví và giấy tờ. Hậu gửi xe ở bãi xe Big C vào trong thì hắn lại dùng Giấy đăng ký xe vào bãi xe lấy xe vì lý do mất thẻ. Sau khi vào BigC đợi k thấy bỗng H nghi ngờ chạy ra thì đã mất xe. Kẻ này rất am hiểu BigC vì nơi này dùng thẻ giấy và không có Camera. Chiếc Exciter 150 bị mất của anh Dang Hau Hậu đã báo công an và thương thảo với bên nhà xe nhưng được đền bù không bao nhiêu so với giá trị xe. Các chú giữ xe thu nhập thấp cũng rất tội nghiệp nên không nỡ đòi đền 100%. Và hiện không có luật nào quy định rõ điều khoản lấy xe này. Hậu hỏi thứ một số nhà xe thì các nhà xe đều bảo: nếu có Cà vẹt xe thì lấy xe được, còn quy trình ghi nhận để sau này trình công an do mỗi nhà xe quyết định. Hậu đã mất chiếc Exciter màu đen phối xanh (Màu đen chủ lực, hình như bên dưới). Biển số: 92-B1 37813. Tài khoản ảo chủ động liên hệ với khổ chủ Hoàn toàn không khó để thấy tên đạo tặc này đã vạch ra một kế hoạch bài bản để táo tợn đánh cắp Exciter 150 của Dang Hau, sau khi lấy trộm áo khoác trong quá trình anh ấy đang đánh cầu lông. Bước đầu tiên là sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo để liên lạc, giả vờ như có ý định trả lại bóp và giấy tờ. Tài khoản ảo viện lý do để không gửi trả bóp Hắn ta ra vẻ hỗ trợ rất nhiệt tình, nhưng song song với đó cũng viện rất nhiều lý do để trì hoãn và né tránh gặp mặt trực tiếp khổ chủ. Nhằm mục đích tìm cơ hội để có thể lấy được chiếc Exciter 150 và tạo ra tâm lý lơ là cảnh giác. Bắt đầu hẹn lần hẹn lượt kéo dài thời gian tìm thời cơ Chốt điểm gặp mặt tại siêu thị BigC, tên đạo tặc gian manh đã lợi dụng sơ hở của bãi xe và táo tợn lấy cắp chiếc Exciter 150 mà không cần thẻ giữ xe. Khi cầm cà vẹt và căn cước công dân của chủ nhân đối chiếu, thành công trót lọt vì chưa bị nhân viên phát giác. Đưa nạn nhân vào tròng Sau một khoảng thời gian chờ đợi, Dang Hau đã nảy sinh cảm giác nghi ngờ tuy nhiên cuối cùng vân hoàn toàn không thể bắp kịp tên đạo tặc. Thông qua vụ việc trên, chắc hẳn ai trong chúng ta khi theo dõi đều phải trầm trồ trước thủ đoạn tinh vi của tên đạo tặc này. Lợi dụng giấy tờ để đánh cắp xe Exciter 150 trắng trợn ở bãi giữ xe BigC Chúng ta hoàn toàn không thể tránh khỏi những tình huống mất cắp giấy tờ, tuy nhiên khi được liên hệ trả lại thì phải đề cao cảnh giác. Tốt nhất phải gặp mặt trực tiếp để nhận lại và tuyệt đối không nên đi một mình để tránh gặp phải rủi ro.