Anh em nào mê xe độ chắc sẽ thấy phấn khích với con hàng này, một chiếc KTM 1190 RC8 R 2010 được biến hình thành streetfighter cực gắt, thuộc sở hữu của Ģirts Ozolins - ông chủ Erica Synths ở Riga, Latvia. Nghe hơi lạ đúng không? Một tay chơi synth (thiết bị âm thanh điện tử) nhưng lại đập RC8 để thành một con quái thú đường phố. Và quả thật, nó đã trở thành một trong những bản độ streetfighter đáng chú ý nhất mình từng thấy. Câu chuyện bắt đầu từ việc Ģirts vốn mua RC8 về để đua, nhưng không mấy hứng thú. Anh quyết định biến nó thành xe chạy phố. “Màu cam zin trông hơi chói”, anh chia sẻ, và thế là ý tưởng độ nảy ra. Anh còn muốn có gắp đơn là thứ RC8 nguyên bản không có. Từ đó, con xe dần dần được lột xác nhờ sự kết hợp giữa Girts và người bạn thân Andis Zeps, một thợ độ kín tiếng nhưng cực kỳ mát tay. Điểm thú vị là cả quá trình độ xe này hầu như không vẽ bản thiết kế chi tiết. Cứ như synth vậy, chỉnh từng knob, từng mạch điện cho đến khi tiếng nhạc đúng vibe. RC8 cũng thế, nó tiến hóa”dần trong gara. Andis lo chế tạo khung, hàn, còn Girts đảm nhận điện, tìm linh kiện, kết nối với thợ sơn, thợ làm yên, thợ ống xả ở Latvia. Phần khung gầm được nâng cấp mạnh mẽ với phuộc trước chế tác riêng bởi FGirdex (Ý), bánh Marchesini, phanh Brembo. Phía sau là gắp đơn lấy từ KTM Super Duke R 2016, gắn kèm bánh nan hoa chia đôi và giảm xóc WP. Để lắp vừa, họ còn phải chỉnh sửa cả bình xăng. Thân xe thì khác hẳn RC8 gốc. Khung phụ sau đóng mới, đuôi bằng sợi thủy tinh, yên da thủ công. Ốp nhôm thủ công bao quanh khung lưới mắt cáo, khiến chiếc xe gọn gàng và cơ bắp hơn. Đèn pha chế tác thủ công tạo dáng hầm hố đến mức anh em đặt luôn biệt danh “General Grievous” (Tướng Grievous trong Star Wars). Điện đóm cũng là một cơn ác mộng: RC8 dùng bus CAN, đèn xi-nhan nguyên bản chạy 6V, không hợp với LED aftermarket. Girts phải mày mò rơ-le để lắp bộ Highsider. Kết quả là mọi thứ hoạt động trơn tru. Điều hay ho nữa là chiếc xe này hoàn toàn hợp pháp để chạy trên đường phố Latvia, nơi luật độ xe vốn cực khắt khe. Nhưng chính chủ cũng phải thừa nhận, với tính cách ngông của RC8, tuân thủ luật giao thông là điều gần như bất khả thi. Cá nhân mình nhìn con xe này mà chỉ có một từ: ĐÃ. Nó mang đúng tinh thần streetfighter phá cách, dữ dằn, nhưng vẫn tinh tế và có chiều sâu. Nhìn thấy rõ cái chất của chủ xe: một người làm synth, yêu sáng tạo, và không ngại thử thách giới hạn. Một bản độ khiến anh em mê xe vừa gật gù, vừa thầm ước có ngày được nghe tiếng nổ của nó ngoài đời.