Kawasaki Z650RS vốn là là mẫu xe mang trong mình tinh thần của dòng Z huyền thoại, bắt đầu từ chiếc Z650-B1 ra mắt năm 1976. Đến nay, sau đúng 50 năm, Kawasaki lại mang đến cho Z650RS 2026 một bản nâng cấp nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa, với những tùy chọn màu sắc mới cho năm 2026. Nhìn vào Z650RS, người ta dễ dàng nhận ra bóng dáng của những chiếc mô tô thập niên 70, cái thời kỳ mà xe máy không chỉ là phương tiện, mà còn là tuyên ngôn cá tính. Từ chiếc đèn pha LED hình tròn, cặp đồng hồ analog cổ điển, cho tới những đường cong gợi nhớ chiếc Z1 Super Four huyền thoại, tất cả đều tạo nên một cảm giác rất retro. Ngồi lên Z650RS, đôi khi ta có cảm giác như được đưa ngược thời gian về mấy chục năm trước, nhưng yên tâm là bên trong nó lại đầy đủ công nghệ hiện đại để phục vụ những chuyến đi hôm nay. Xe được trang bị ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo hai cấp, cùng bộ ly hợp chống trượt, những thứ mà thế hệ đi trước chắc chỉ có thể mơ ước. Nghĩa là anh em vừa có được phong cách cổ điển, vừa có sự an toàn và tiện nghi cần thiết. Đúng kiểu ngoài cổ điển, trong hiện đại. Điểm thú vị của phiên bản 2026 nằm ở ba màu sơn mới: Đen mun (Ebony) trầm lắng và mạnh mẽ, Xanh dương ánh kim (Metallic Ocean Blue) tươi trẻ và hiện đại, cùng Xanh ngọc lục bảo (Candy Emerald Green) cực kỳ nổi bật khi ra phố. Mỗi màu đều mang cá tính riêng, đúng chất một chiếc xe sinh ra để thể hiện mình. Kawasaki cũng tiếp tục cung cấp hai mức công suất khác nhau với bản 68 mã lực cho anh em muốn đủ lực kéo và tốc độ, và bản 48 mã lực phù hợp với giấy phép A2 ở châu Âu, quá tiện cho những người mới chơi. Điều làm mình ấn tượng nhất không chỉ là cái đẹp cổ điển, mà chính là ý nghĩa lịch sử mà Z650RS mang lại. 2026 tròn 50 năm kể từ khi chiếc Z650-B1 đầu tiên lăn bánh, và việc Kawasaki tiếp tục duy trì dòng xe này cho thấy một sự tôn trọng với quá khứ, đồng thời mở ra tương lai cho những thế hệ người lái tiếp theo.