Anh em nào mê xe cổ điển chắc chắn sẽ khó bỏ qua tin nóng này: Kawasaki vừa chính thức ra mắt W800 2026 tại Nhật Bản. Nghe thì có vẻ không nhiều thay đổi lớn, nhưng thực sự phiên bản facelift này mang lại một làn gió mới cho dòng W vốn đã ghi dấu trong lòng giới chơi xe từ lâu. Điểm thay đổi dễ nhận ra nhất nằm ở màu sắc và đồ họa mới. Kawasaki chơi sang khi tung ra hai phiên bản nhìn là muốn xiêu lòng: Pearl Crystal White x Ebony – trắng ngọc trai phối đen, vừa thanh lịch vừa đậm chất hoài cổ kiểu Anh quốc. Xanh ánh kim x Đen mun – xanh dương sâu lắng, pha chút uy nghiêm kiểu quý ông cổ điển. Chỉ cần liếc qua, anh em sẽ cảm thấy như đang quay lại thập niên 60 là cái thời mà sự giản dị lại tạo nên phong cách. Và đúng vậy, W800 không cần phải gào thét tôi mạnh mẽ, mà bản thân nó đã có một sức hút rất riêng. Về phần kỹ thuật, W800 2026 giữ nguyên khối động cơ SOHC 2 xi-lanh, dung tích 773cc, làm mát bằng không khí. Đây chính là trái tim đã làm nên tên tuổi dòng W: mượt mà, dễ kiểm soát nhưng vẫn đủ mạnh để mang lại cảm giác lái phấn khích. Âm thanh trục khuỷu 360 độ phát ra từ pô thì phải nói là ngọt như nhạc jazz. Chạy phố hay đi dạo cuối tuần, chỉ cần nghe tiếng máy thôi là đủ thấy sướng. Các trang bị cơ bản khác vẫn đầy đủ cho một chiếc xe hiện đại nhưng mang dáng dấp cổ điển: ABS trước sau, yên 790mm cực kỳ thân thiện với vóc dáng người châu Á, và trọng lượng 226kg thoạt nghe hơi nặng nhưng thực tế cầm lái lại dễ chịu hơn hẳn. Kawasaki dự kiến bán ra từ ngày 1/11/2025, giá 1.309.000 yên (khoảng 199 triệu đồng). So với những gì nó mang lại từ thiết kế, thương hiệu đến cảm xúc thì mình thấy mức giá này quá hợp lý. Cá nhân mình nhìn W800, không thấy nó chỉ là một chiếc xe. Nó giống như một chiếc vé quay ngược thời gian, đưa anh em về những ngày tháng mà xe máy không chỉ để đi lại, mà còn là tuyên ngôn về phong cách sống. Với W800 2026, anh em sẽ có được cả sự tin cậy của công nghệ hiện đại lẫn nét quyến rũ của một kiệt tác cổ điển.