Nếu anh em từng say mê những chiếc mô tô 2 thì gầm rú như dàn pháo hoa vào một đêm hè, thì hẳn cái tên Kawasaki KH 606 sẽ khiến máu nóng trong người dâng trào ngay lập tức. Đây không phải là một mẫu xe sản xuất thương mại, cũng không phải bản giới hạn hay xe hãng độ. KH 606 là một tác phẩm điên rồ đúng nghĩa đen đến từ bàn tay của Simon Whitelock, một thợ độ người Anh với trí tưởng tượng và sự kiên trì không giới hạn. Nói sơ qua một chút, Whitelock chính là cha đẻ của Kawasaki Tinker Toy 48 xy-lanh, chiếc xe từng gây bão cộng đồng đam mê xe độ khi xuất hiện khắp các sự kiện và trên mọi diễn đàn. Nhưng trước khi anh ta biến sự hoang tưởng thành hiện thực với chiếc 48 nòng đó, KH 606 chính là nơi bắt đầu của cuộc hành trình. Chiếc xe này được ghép lại từ 3 cục máy Kawasaki S1 250, để tạo nên một cỗ máy 7 xy-lanh thẳng hàng, 2 thì, gầm rú như quái thú. Để lắp vừa đống động cơ dài ngoằng này, toàn bộ khung sườn, bình xăng và yên xe phải được mở rộng thêm gần 10cm đủ để biến một chiếc mô tô thông thường thành một con quái vật mini. Ấy vậy mà, nếu anh em chỉ lướt qua KH 606 ngoài phố, có thể sẽ chẳng nhận ra sự dị biệt của nó. Nó không khoa trương như Tinker Toy. Nhưng chỉ cần cúi xuống và đếm số ống pô ló ra, đảm bảo ai cũng phải trố mắt. Whitelock tự học hàn, tự uốn ống xả bằng thủy lực, tự xử lý mọi chi tiết để chiếc xe này chạy được. Nó ra đời năm 1999, từng gắn biển số Michigan (Mỹ), trước đó là xe Anh, và giờ đây đang có mặt tại Nhật. Chiếc KH 606 hiện đang được đấu giá trên Yahoo Auctions Nhật Bản với giá 12 triệu yên (hơn 1,8 tỷ đồng). Một cái giá không hề dễ nuốt, nhưng hoàn toàn xứng đáng cho một tác phẩm độc nhất vô nhị, kết tinh của đam mê, tài năng và một chút tâm thần nhẹ. Nếu anh em là kiểu người thích xe dị, mê tiếng máy hai thì nổ như pháo tết và muốn sở hữu một phần lịch sử độ xe kỳ quặc nhất từng được tạo ra thì đây có thể là khoảnh khắc định mệnh.