Chào anh em mê tốc độ, chắc hẳn nhiều người vẫn còn nhớ khoảnh khắc Jorge Martin khép lại mùa giải 2024 đầy thăng hoa bằng chức vô địch thế giới tại Barcelona. Nhưng từ đó đến nay, hơn 8 tháng qua đi, Jorge Martin không còn xuất hiện trên bục podium, một khoảng thời gian dài bất thường với một tay đua từng được kỳ vọng là át chủ bài của MotoGP. Sau khi rời Pramac và chuyển sang Aprilia, những tưởng Martin sẽ viết tiếp chương mới rực rỡ hơn. Nhưng số phận không chiều lòng người. Ba chấn thương liên tiếp khiến anh vắng bóng trên đường đua suốt 245 ngày. Thậm chí có thời điểm, Martin từng tính đến chuyện rút khỏi Aprilia vì quá thất vọng. Nhưng rồi anh đã chọn ở lại, chiến đấu, và quan trọng nhất là không bỏ cuộc. Chặng đua tại Brno vừa qua là lần đầu tiên anh hoàn thành trọn vẹn một GP kể từ khi dính chấn thương, và điều đó có ý nghĩa rất lớn với Martin. Trên đường đua hôm đó, không phải là một chiến thắng, nhưng là chiến thắng về mặt tinh thần. Martin nói anh đã khóc cùng gia đình trong nhà di động, chỉ vì được thi đấu trở lại. Hiện tại, Martin đang tận dụng kỳ nghỉ hè để lấy lại phong độ từ gym, đạp xe cho đến luyện xe moto. Anh bảo rằng mình cảm thấy có thể cạnh tranh và điều đó cho thấy tâm lý của một chiến binh thực thụ. Massimo Rivola – CEO của Aprilia khẳng định Martin chỉ cần thêm 2-3 chặng nữa là sẽ có thể quay lại bục vinh quang. Bản thân Martin thì không quá vội. Anh xác định mục tiêu đầu tiên là rút ngắn khoảng cách với đồng đội Bezzecchi, người đang có phong độ ổn định. Martin chia sẻ rằng anh đã điều chỉnh vài chi tiết trên xe để phù hợp hơn với phong cách lái của mình. Anh thừa nhận còn chậm khoảng 0.3 - 0.4 giây mỗi vòng so với nhóm dẫn đầu, nhưng với 10 chặng còn lại trong mùa, mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Điều Martin muốn không phải là chiến thắng bằng mọi giá, mà là một bước trở lại ổn định, từng bước lấy lại sự tự tin và phong độ. Mục tiêu là podium trước khi mùa giải 2025 khép lại và xa hơn, là một năm 2026 sẵn sàng để bùng nổ.