Anh em nào theo dõi Honda dạo gần đây chắc cũng để ý, hãng xe Nhật Bản đang ngày càng ‘chơi lớn’ khi kết hợp với các nhân vật nổi tiếng trong văn hóa pop Nhật Bản. Sau màn bắt tay với Hello Kitty trên dòng Super Cub cuối năm 2024, rồi đến CT125 Hunter Cub phiên bản trang trí Kuromi được trưng bày tại sự kiện ‘Kuro Fes’ tháng 9 vừa rồi, thì nay Honda tiếp tục tung ra phiên bản hợp tác thứ hai cùng Kuromi trên chiếc Monkey 125. Đợt này không phải là xe giới hạn nguyên chiếc, mà Honda giới thiệu phụ kiện dành cho fan Kuromi, chính xác là bộ ốp hông bình xăng thiết kế riêng. Mẫu Monkey 125 bản Kuromi được trưng bày tại cửa hàng thời trang and ST TOKYO (Harajuku, Nhật Bản) hôm 1/10 vừa qua đã khiến khá nhiều người mê mẩn vì sự kết hợp vừa ngầu vừa dễ thương. Kuromi vốn là nhân vật Sanrio mang phong cách nổi loạn, với tông màu đen - tím chủ đạo, điểm xuyết thêm hình đầu lâu nhỏ xíu và nét tinh nghịch. Khi đưa lên Monkey 125 vốn là mẫu xe cổ điển nhỏ gọn và mang tính biểu tượng, sự kết hợp này tạo nên hiệu ứng thẩm mỹ cực thú vị: vừa cá tính, vừa dễ thương, lại vừa độc đáo. Phụ kiện ốp bình xăng Kuromi có giá 29.700 Yên (tầm hơn 4,5 triệu đồng), được bán theo dạng đặt hàng trước từ 31/10 đến 1/12/2025. Đặc biệt, anh em nào đang sở hữu Monkey 125 từ đời 2018 tới nay đều có thể gắn vừa món này, không phân biệt đời xe. Vật liệu làm từ nhựa sinh học, vừa nhẹ, vừa bền, lại có khả năng giữ màu lâu mà ít bị ố vàng do nắng. Về phần kỹ thuật phiên bản Kuromi Monkey 125 vừa được Honda trung bày thì không khác gì bản thường, vẫn là khối động cơ 124cc làm mát bằng gió, hộp số 5 cấp, phuộc USD trước, giảm xóc đôi sau, bánh 12 inch, khung thép cứng cáp và ABS điều khiển bằng IMU. Nói chung, cái chất ‘nhỏ mà có võ’ của Monkey vẫn còn nguyên, chạy phố vừa vui, vừa gọn gàng, cực hợp với những ai mê trải nghiệm kiểu retro nhưng vẫn tiện dụng. Qua lần hợp tác này, có thể thấy Honda đang cố tình mở rộng đối tượng khách hàng, không chỉ những tay chơi xe kỳ cựu mà còn hướng tới giới trẻ, đặc biệt là các fan của Sanrio và Kuromi. Đây là nhóm thường ít gắn bó với xe máy, nhưng với những phiên bản đậm chất pop culture như thế này, họ sẽ dễ bị cuốn hút. Cá nhân mình thấy, Monkey 125 Kuromi không chỉ là một chiếc xe hay phụ kiện trang trí, mà nó giống như một món đồ sưu tầm. Anh em nào là fan Kuromi hoặc đơn giản muốn ‘độ nhẹ nhàng’ cho Monkey của mình thì đây đúng là một lựa chọn thú vị. Còn nếu chỉ nhìn ở góc độ xe cộ, thì đây là minh chứng cho sự sáng tạo của Honda trong việc kết hợp chất cổ điển với hơi thở văn hóa hiện đại. Nói vui chút thì đi Monkey 125 Kuromi ra phố thì chắc chắn ai cũng ngoái nhìn, vừa chất chơi lại vừa có chút ngầu đáng yêu. Không biết anh em ở đây thấy sao, nhưng mình nghĩ Honda đang đi đúng hướng khi biến xe máy thành một món thời trang đúng nghĩa ‘xe để đi và để chơi’!