Hội Xipo Biên Hòa offline - vui quá xá vui Đông nghẹt các chú xipo, đủ các màu sắc Từ ngoài vào có thể thấy em Suzuki Satria 2006, kế bên là RGV120, Satria 2000 đầu dẹp Nhìn mà chảy nước miếng, xe các chú biên hòa long lanh quá. Nhìn từ bên này ngược lại, ngoài cùng bên trái là Satria xanh trắng, bánh căm nhẹ nhàng. Hình như ở giữa bầy thú hoang có chiếc Satria đầu dẹp dán tem Hayabusa tuyệt đẹp của ai vậy ta, vào nhận hàng đi. Phía trước dàn xe của Club Xipo Biên Hòa Club này còn có mấy em hot girl nữa, thích wóa các bác 2banh.vn ơi. Hôm nào 2banh mình nên tổ chức đi Raider xuống thăm các bạn Xipo Biên Hòa nha.
Ông nội thằng anh nông dân: Mài đăng hình có hot girl thì vợ tao nó đòi đi theo sao tao tự do được mài? ................................... Các bác Biên Hòa chơi vui quá. Xin hỏi hôm bữa có ai đi Dinh Cô ko?
Nghe đồn anh T dạo này làm thơ nữa nha... anh đọc thấy hay lắm đóa nhưng chưa = Puskin có lẽ chú cua nhầm em chưa được okie thoai
" Nông dân " đi xipo quá đỉnh , nếu có dịp sẽ giao lưu học hỏi các anh , em cũng có 1 con mà toàn lủi thủi 1 mình k àk !