1. Biker mới

    Góc chiến thuật Man City – Liverpool: Mane có lỗi nhưng Klopp có tội

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 11 Tháng chín 2017.

    Được các CĐV kì vọng vào sự hấp dẫn của trận cầu tâm điểm vòng 4 Premier League đã phải thất vọng khi Man City dễ dàng “hủy diệt” Liverpool 5 bàn không gỡ. Mọi chuyện bắt nguồn từ những sai lầm mang tính hệ thống…

    >> Netteller là gì

    Trận đại thắng Arsenal 4-0 ở vòng đấu trước là động lực để HLV Jurgen Klopp quyết định chơi đôi công với Man City ngay trên sân Etihad. Trên thực tế, Liverpool của ông khởi đầu trận đấu không đến nỗi nào khi tạo ra dồn ép suốt 20 phút đầu tiên (có thời điểm tỉ lệ kiểm soát bóng lên tới 80%).

    Liverpool thua vì thẻ đỏ của Mane và những lựa chọn nhân sự sai lầm của HLV Jurgen Klopp

    Tuy nhiên kế hoạch “phủ đầu” của Klopp đã trục trặc, dẫn đến sụp đổ vì hai điểm nhấn: Phút lóe sáng của bộ đôi Kevin De Bruyne - Sergio Aguero dẫn đến bàn thắng mở tỉ số ở phút 25 và đặc biệt, chiếc thẻ đỏ của Sadio Mane.

    >> 12betviet88

    Ở phần lớn thời gian của hiệp 1, Mane là cái tên thi đấu ấn tượng nhất bên phía Liverpool. Nhưng chính ngôi sao người Senegal lại đẩy CLB chủ quản vào tình huống khó khăn sau khoảnh khắc ra chân ác ý với thủ thành Ederson. Liverpool chơi thiếu người, gần như bất lực trong việc chống đỡ sức tấn công mãnh liệt từ Man City, và 4 bàn thắng đến như hệ quả tất yếu.

    Trên thực tế, ngay cả trường hợp Mane không nhận thẻ đỏ, Liverpool cũng cầm chắc vài phần thua vì màn trình diễn "thảm họa" nơi hàng thủ, đặc biệt là Trent Alexander-Arnold. Phải thừa nhận, Klopp đã "đánh bạc" với quyết định sử dụng cầu thủ mới 18 tuổi, để rồi chứng kiến cậu trò cưng "khốn khổ" trước De Bruyne, Aguero, Gabriel Jesus, Mendy bên hành lang cánh phải.

    Trên thực tế, hàng thủ Man City cũng thi đấu chẳng khá hơn là bao. Mendy hoàn thành nhiệm vụ tấn công nhưng thường xuyên bỏ lại khoảng trống mênh mông đằng sau, khiến Man City liên tiếp chịu những cú đánh vỗ mặt từ đối thủ, thậm chí nếu Salah chắt chiu hơn, Liverpool có thể ghi ít nhất 2 bàn.

    Tiếp tục để lộ "tử huyệt" nơi hàng thủ, Man City vẫn đại thắng nhờ hàng công quá xuất sắc

    Bên cạnh đó, hàng công "nửa xanh thành Manchester" cũng trải qua một ngày thi đấu quá xuất sắc, từ chính thức (De Bruyne, Aguero, Jesus) đến dự bị (Sane). Nên nhớ, HLV Pep Guardiola vẫn chưa tung hết "chiêu bài" bởi trên băng ghế dự bị vẫn còn đó tân binh đắt giá Bernando Silva.

    2 tuần trước, Liverpool xuất sắc vùi dập Arsenal 4-0. 2 tuần sau, kịch bản đó lặp lại, chỉ có điều đội chủ sân Anfield lại sắm vai “nạn nhân”. Jurgen Klopp không sai khi chơi đôi công, nhưng sai khi đặt niềm tin nhầm người để thực hiện hóa tham vọng giành 3 điểm và xứng đáng trở thành "tội đồ" trong đêm Etihad kinh hoàng.
    2banh
    2banh.vn
  2. hongdiep

    hongdiep Biker mới

    Liv chỉ quen đá pressing thôi mà, chứ có quen đá tử thủ bao giờ đâu, nên thiếu người đụng phải Mancity thì xác định sấp mặt rồi