Em không phải là dân phượt nhưng thích đi - trải nghiệm những con đường mới, cuộc sống mới E có 1 số thắc mắc nho nhỏ mong mọi người chia sẻ kinh nghiệm với em - xe: nếu trên đường đi xe bị xịt lốp giữa rừng hoang vu nơi vắng vẻ k nhà thì mình sẽ lm gì? Có cần học 1 khoá vá xăm móc lốp để phục vụ cho sở thích đi của mình không ạ? - ăn uống: ngoài đo khô dự trữ mình có cần mang bếp nấu không hay ăn quán? Có ai lm thịt ốp bô chia sẻ e nha - nghỉ: mình thuê nhà nghỉ, ở ké dân, hay dựng lều ạ? ạ? - xế, ôm: em là nữ nên ôm cần những điều kiện gì ạ? Nhiều bác nam thấy up stt nói về vụ ôm tiểu thư e cũng k rõ Ai có mẹo hay hay chỉ em nhé Em cảm ơn mọi người nhiều. ... Các bác nào đã từng trải nhiều xin vui lòng giúp cô gái này nhé.
Gửi em gái. 1. Nếu là xe có ruột em cần ruột xe dự phòng, miếng vá, bơm, cây nạy, chà nhám vỏ. Xe không ruột em cần cây vá lụi. 2. Em không cần phải mang theo bếp, có thể ăn dọc đường. 3. Em là con gái nên thuê nhà nghỉ dọc đường. 4. Em nên tin tưởng và làm hướng dẫn của xế khi đi trên đường. Khi nghỉ, hãy làm theo lí trí và con tim.