Chắc hẳn chúng ta ai cũng quen với việc xe máy dùng xăng là chủ yếu. Cứ nhắc đến động cơ Diesel là lại nghĩ tới mấy con xe tải, máy kéo, chứ mấy ai tưởng tượng nổi cảnh đang cưỡi một con mô tô 'hầm hố' mà bên trong lại là máy dầu? Thế nhưng, lại có những kẻ mộng mơ và có lẽ hơi 'điên' như Axiom Diesel Cycles, một hãng xe đến từ Mỹ đã dám nghĩ khác, làm khác. Axiom vừa cho ra mắt hai mẫu xe đầu tay là Axiom Knight và Paladin, cả 2 đều là kiểu Cruiser, nhìn vào là thấy ngay hình bóng của Harley-Davidson Street Glide hay Road Glide. Nhưng đặc biệt ở chỗ là chúng chạy bằng động cơ Diesel 3 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 999cc, đi kèm turbo tăng áp. Nghe tới đây chắc anh em cũng như mình, mắt sáng rực lên rồi! Nhưng… công suất tối đa chỉ có 22 mã lực, bù lại mô-men xoắn lại lên tới 54 Nm, và xe có thể chạy tới 30 km/lít, một con số đáng nể với dòng Cruiser to xác thế này. Có thể nhiều anh em sẽ hoài nghi '22 mã lực thì chạy nổi không?' Mình cũng từng nghĩ vậy. Nhưng rồi xem qua video thử nghiệm DYNO từ 5 năm trước, thấy khói đen bốc nghi ngút, máy gầm rú như con thú bị trói. Thế là hiểu đám trẻ tự mày mò chế xe có thể chưa làm ra được quái vật, nhưng tinh thần thì quả thật đáng khâm phục. Axiom không dừng lại ở động cơ. Họ 'chơi lớn' khi trang bị phuộc trước sau có thể điều chỉnh, phanh Brembo hàng hiệu, bánh trước tới 23 inch, bánh sau 18 inch nhìn thôi đã đủ khiếp vía. Điều khiến mình 'hơi choáng' chính là giá bán: 49.500 USD cho Knight và 54.500 USD cho Paladin - tương đương 1,6 đến 1,8 tỷ đồng! Mà hãng chỉ mới cho đặt trước, còn đang gọi vốn phát triển tiếp. Thật lòng, nếu không vì đam mê thì chẳng ai điên tới mức làm mô tô Diesel thời nay cả. Tóm lại, Axiom Knight và Paladin không dành cho số đông. Nhưng với mình, chúng là minh chứng cho tình yêu xe mãnh liệt khi người ta dám đi con đường không ai chọn, chỉ để tạo ra một thứ gì đó thật riêng, thật khác biệt. AE thấy sao về 2 quái vật Diesel này? chia sẻ ở phần bình luận nhé.