Anh em đam mê MotoGP chắc hẳn không ai xa lạ với cái tên Fabio Quartararo hay còn gọi là El Diablo từng làm mưa làm gió mùa giải 2021, mang lại danh hiệu vô địch thế giới cho Yamaha sau nhiều năm chờ đợi. Nhưng từ đỉnh cao ấy, chặng đường của anh với Yamaha dần chuyển sang một chương đầy chông gai và thất vọng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã hơn 3 năm kể từ lần cuối cùng Quartararo bước lên bục cao nhất, đó là chiến thắng tại Sachsenring 2022. Từ đó đến nay, tay đua người Pháp liên tục chật vật với chiếc YZR-M1 thiếu sức cạnh tranh rõ rệt so với những con quái thú như Ducati hay KTM. Anh em có thể thấy rõ vòng phân hạng Fabio vẫn thể hiện tốt, nhưng cứ đến ngày đua chính thì hết va chạm lại đến sự cố kỹ thuật một kịch bản lặp đi lặp lại khiến bao nỗ lực tan thành mây khói. Fabio vẫn kiên trì và trung thành với Yamaha. Nhưng ai cũng có giới hạn. Khi một tay đua tài năng và giàu khát khao như Quartararo bắt đầu phát tín hiệu mệt mỏi, thì đó là hồi chuông cảnh báo cho nhà sản xuất Nhật Bản. Không phải ngẫu nhiên mà anh thẳng thắn nói rằng mình sẽ đánh giá lại tương lai sau vài chặng đầu mùa 2026. Cộng đồng fan MotoGP bắt đầu nói nhiều về viễn cảnh Fabio chuyển sang Aprilia, đội đua ngày càng có tiềm lực và chiếc RS-GP đang cho thấy nhiều tiềm năng. Nhiều người còn gợi ý đổi chỗ với Jorge Martin, tay đua cũng đang bất mãn tại Aprilia. Một đổi chác mang lại lợi ích cho cả hai bên? Nhưng cũng đừng quên khả năng Quartararo về với Ducati, nơi Marc Marquez, Bagnaia và Alex Marquez đang hội tụ. Nếu điều đó xảy ra, anh em thử tưởng tượng xem đội hình đó sẽ như "dream team" của MotoGP, bất khả chiến bại. Chỉ có điều, mức lương tại đội vệ tinh sẽ không được hào phóng như Yamaha, nơi Fabio đang là tay đua có thu nhập cao nhất. Là người hâm mộ, mình thực sự hiểu cảm giác thất vọng của Fabio. Nhưng cũng không thể mãi hy vọng vào một chiếc M1 chưa biết bao giờ mới đủ sức cạnh tranh. Một tay đua ở độ tuổi chín muồi như Fabio cần một cỗ máy mạnh mẽ để thực sự phát huy hết tiềm năng. Yamaha, hoặc là thay đổi mạnh mẽ hoặc sẽ mất đi một trong những viên ngọc sáng nhất từng có. Và với Fabio, có lẽ đã đến lúc lựa chọn điều tốt nhất cho chính mình.