Có những khoảnh khắc trong thế giới đua xe khiến chúng ta, những người đứng ngoài đường pit cũng cảm nhận được sức nặng của nó. Cuối tuần ở Valencia là một ví dụ. Fabio Quartararo bước vào chặng đua thứ 200 trong sự nghiệp MotoGP, một cột mốc mà ai nghe cũng phải nể. Nhưng rồi anh lại rời Tây Ban Nha với kết quả DNF, khép lại mùa giải 2025 đầy nặng nề. Fabio kết thúc năm ở vị trí thứ 9 chung cuộc, nhiều điểm hơn cả ba tay đua Yamaha còn lại cộng lại. Nghe thì ấn tượng, nhưng thật lòng mà nói chẳng ai muốn tự hào theo kiểu như vậy. Dù bản thân anh vẫn lao vào từng vòng chạy với tinh thần thép, chiếc M1 lại chưa bao giờ thực sự cho anh một cơ hội. Năm vị trí pole, mà chỉ một podium duy nhất vào Chủ nhật, điều đó không xứng với năng lực của nhà vô địch MotoGP 2021. Chúng ta từng thấy Fabio bùng nổ, từng thấy anh biến chiếc Yamaha thành vũ khí khiến cả paddock phải dè chừng. Nhưng 2025 không phải năm như vậy. Và điều đó làm nhiều người yêu xe thấy xót xa hơn là thất vọng. Vậy mà 2026 lại đang mở ra một bước ngoặt lớn: Yamaha mang đến động cơ V4 mới. Nghe thì rất hứa hẹn, vì ai cũng biết, trong kỷ nguyên MotoGP hiện tại, V4 gần như là chuẩn của tốc độ và sức mạnh. Vấn đề là chính Fabio cũng không còn tin nó sẽ thay đổi được mọi thứ. Anh nói thẳng: "Tôi không có thời gian." Câu này nghe rất thật. Một tay đua 26 tuổi, giàu kinh nghiệm, đang bước vào giai đoạn vàng nhất của sự nghiệp và không thể cứ mãi chờ đợi những lời hứa. Yamaha đã thử nghiệm V4 với Augusto Fernandez, nhưng hiệu quả không đủ để khiến Fabio cảm thấy lạc quan. Thậm chí anh còn không còn hứng thú với Pramac dù đội này kết hợp với Yamaha. Và rồi đến cú chốt hạ: "Nếu không, đã đến lúc phải thay đổi." Đó là câu nói không chỉ gửi tới Yamaha, mà gửi tới cả thị trường chuyển nhượng MotoGP. Một lời nhắc rằng tài năng của anh không thể bị phí hoài thêm nữa. Mùa thử nghiệm sau Valencia sẽ cho chúng ta câu trả lời đầu tiên. Và dù tương lai ra sao, tôi chỉ mong Fabio nhận được chiếc xe xứng đáng với nỗ lực không ngừng của mình. Bởi một chiến binh như anh không thể mãi đứng nhìn người khác bứt phá.