Phan Rang - Đà Lạt không phải là một đoạn đường dài so với các phượt thủ, tuy nhiên đây là một trong các cung đường khá được ưa chuộng bởi sức hút quanh co của các đường đèo. Trước tiên mình xin post 1 số hình ảnh trước lúc khởi hành Phó ảnh TRạm xăng lúc hơn 1h sáng Vắng quá nhỉ Nước sông đang dâng trào Bắ đầu lên đèo Xông Pha từ Phan rang lên Hình ảnh cameramen trước khi quay 1 video clip trên đèo Do đường đèo quá xấu , ổ gà nhiều, đường xấu,và do chạy Ex côn tay nên chất lượng video hơi kém, quay bị run , ko đánh hết cua và ko sạp hết mình được , anh em thông cảm xem đỡ nha Dừng lại chụp vài tấm hình Đã lên đến Đà lạt và thuê phòng Bắt đầu công tác chính của chuyến tiền trạm Uống cafe" gần chợ Anh em biker đặc biệt chú ý tuyệt đối ko nên đặt chân vào quán cơm Thu Hương này, lời nói chân thành nhất, nếu muốn ăn gởi xe đi thẳng lên lầu 1 trong chợ Trân đường đổ đèo về Dừng chân nghĩ tí Post ảnh nhìu cho xin tự sướng phát