Tôi đã khóc khi đọc bài này. Hy vọng những ai có con nhỏ lưu tâm để con mình không mù lòa vì sự thiếu hiểu biết. Em bé bị mù một bên mắt vì đèn flash. (Nguồn: dailymail.co.uk) Một em bé ở Trung Quốc đã bị mù một mắt sau khi một người bạn của gia đình quên không tắt đèn flash khi chụp ảnh ở cự ly gần. Cha mẹ cậu bé mới 3 tháng tuổi này đã nhận ra thị lực của con trai có vấn đề ngay sau khi chụp ảnh. Các bác sỹ cho biết em bé đã bị giảm thị lực mắt phải và tổn thương vĩnh viễn mắt trái từ ánh đèn flash lóe lên cách hai mắt khoảng 25cm. Luồng sáng mạnh đã phá hủy các tế bào trong điểm vàng của mắt, nơi ánh sáng hội tụ. Tổn thương tại điểm vàng có thể dẫn đến mất thị lực trung tâm. Điểm vàng chưa phát triển hoàn thiện cho tới khi trẻ em được 4 tuổi, có nghĩa là mắt trẻ nhỏ dễ bị tổn thương vì ánh sáng mạnh hơn. Các bác sỹ cho biết dù em bé có thể nhắm mắt khi bị luồng sáng rọi tới, nhưng chỉ cần một mili giây mắt tiếp xúc với ánh sáng mạnh cũng đủ gây tổn thương vĩnh viễn. Các bậc cha mẹ được khuyến cáo là phải cẩn thận với đèn chiếu nhà tắm có cường độ mạnh khi tắm cho con cái. Hiện chưa rõ liệu người bạn của gia đình em bé có phải chịu hình phạt nào theo luật pháp sau vụ việc hay không./. Điểm vàng, nơi ánh sáng hội tụ trong mắt. (Nguồn: dailymail.co.uk)... Hic hic buồn quá, dù có đền bao nhiêu tiền thì có bù đắp được thị lực của em bé không? Rồi khi bé lớn lên, cảm nhận về không gian sẽ bị sai lệch, trong học tập và đời sống thường nhật sẽ bị ảnh hưởng. Ai làm cha làm mẹ rồi mới thấu hiểu nổi đau này. Ngày xưa đi học nhiếp ảnh, thầy mình có dặn: chụp trẻ nhỏ nên hạn chế Flash, nếu được thì đừng dùng, giờ mới hiểu.
thương bé quá... mong sau này gia đình em có tiền và bác sĩ cao tay có thể cho em cơ hội phục hồi thị lực.