chả là hôm qua đọc được 1 bài viết nói về đạo đức nghề nghiệp của shipper, chủ 1 shop bán hàng thuê 1 shipper trên group qua mạng do mới làm lần đầu và cũng dính vào anh shipper mất chất vậy là đi mất đống hàng giá trị, em thiết nghĩ ship là 1 nghề và người ship nên là 1 người yêu nghề có đạo đức, đang đinh buôn bán và thuê ship mà thế này tự mình đi ship vậy, đau đầu về vụ ship này ghê, thuê mấy công ty chuyên ship thì toàn dồn đơn tới cuôia ngày mới chạy vậy nhỡ hết việc, thuê mấy bác ship ở ngoài thì lo mất hàng thế kia, hoang mang quá trả nhẽ lại bỏ ý định buôn bán chỉ vì ship. Bác nào có giải pháp bảo em với để em 28t có 500tr