1. Biker tích cực

    Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Tuyển Việt Nam còn nhiều hạn chế'

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 10 Tháng mười hai 2014.

    Đánh giá cao lối chơi tập thể, dấu ấn HLV Miura và sự trưởng thành về tâm lý thi đấu, nhưng cựu cầu thủ Thể Công chưa yên tâm với chất lượng phòng ngự của tuyển Việt Nam trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 ngày 11/12.

    Chuyen gia Vu Manh Hai Tuyen Viet Nam con nhieu han che
    Malaysia (xanh) chỉ tập trung đá người thay vì chơi bóng nên thua Việt Nam vốn bình tĩnh, kiên định hơn trong lối chơi bất chấp bất lợi về tỷ số, trọng tài và sức ép từ bốn phía khán đài. Ảnh: Lâm Thỏa.


    "Đội đã phát huy những điểm mạnh trong lối chơi tập thể, chớp cơ hội để chiếm lợi thế lớn trước bán kết lượt về trên sân nhà. Dấu ấn từ HLV Miura không cần phải bàn cãi, tôi cũng ấn tượng với cặp tiền vệ trẻ Hoàng Thịnh - Huy Hùng. Họ đã hỗ trợ tốt cho hàng thủ và tạo ra sự liên kết chặt chẽ với hàng công. Điều tôi thấy chưa an tâm đó là hàng thủ vẫn chưa thực sự tạo ra sự an toàn cho khung thành đội nhà. Bộ đôi trung vệ Phước Tứ - Tiến Thành vẫn có những pha xử lý chưa thực sự an toàn ngay trong vòng cấm địa, nhất là trung vệ trẻ Tiến Thành", ông Hải nhận định với VnExpress.

    Chuyên gia này sau đó nói sâu hơn về những hạn chế trong khâu phòng ngự của tuyển Việt Nam mà ông nhận thấy ở trận thắng 2-1 trên sân Malaysia vừa qua: "Đôi lúc, hàng thủ vẫn mất tập trung, bị cuốn vào lối chơi đối thủ. Nhất là cuối trận có một số pha chuyền về bất cẩn vào thẳng chân đối thủ, hoặc có pha các cầu thủ gần như đứng nhìn đối thủ dứt điểm. Nếu cú đánh đầu của Indra Putra ở phút bù giờ thứ năm vào lưới, chúng ta đánh mất lợi thế không nhỏ cho trận đấu ngày 11/12 tới đây. Rõ ràng, các cầu thủ đôi khi vẫn có thói quen chuyền bóng về, chuyền ngang sân theo cảm tính mà không có sự quan sát. Chỉ cần chỉnh sửa những sai số kể trên, tuyển Việt Nam sẽ không ngán ngại bất cứ đối thủ nào. Càng vào sâu, Việt Nam càng đá càng hay, càng ăn ý. Tôi tin Việt Nam sẽ làm nên chuyện như AFF Cup 2008".

    Bước vào trận bán kết với sự cổ vũ của 80.000 khán giả phủ vàng sân Shah Alam, Malaysia có bàn thắng mở tỷ số sớm phút thứ 14 từ chấm 11 mét của Safiq Rahim.

    Tuy nhiên trong 76 phút còn lại, đội bóng dưới tay HLV Dollah Salleh trình diễn thứ bóng đá chặt chém, trong khi trên khán đài CĐV Malaysia dùng tia laser, đốt pháo sáng và thậm chí fan quá khích tấn công CĐV đội khách. Việc quá lạm dụng lối vào bóng triệt hạ vô tình phản tác dụng khiến cựu vương AFF Cup 2010 thua ngược 1-2, sau hai bàn thắng của Võ Huy Toàn và Nguyễn Văn Quyết. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng bất ngờ trước sự căng cứng quá mức của đối thủ.

    "Malaysia hưởng quá nhiều thuận lợi tại Shah Alam", chuyên gia họ Vũ chia sẻ với VnExpress. "Dàn cầu thủ của họ nhiều kinh nghiệm trận mạc, có chín người từng vô địch sáu năm trước. Sự cổ vũ nhiệt tình của gần 80.000 khán giả trong cả trận đấu, thậm chí có phần quá khích, là vũ khí của họ. Malaysia còn có bàn thắng sớm, trọng tài cũng nương nhẹ trong các pha thổi phạt, nhưng họ mất thế trận rồi thua ngược Việt Nam".

    Ông Vũ Mạnh Hải cho rằng Malaysia đã bị gậy ông đập lưng ông vì cách lên gân quá mức trước trận đấu và sụp đổ vì sức ép lớn khi vào trận. "Rõ ràng công tác làm tư tưởng từ lãnh đạo đến ban huấn luyện Malaysia có vấn đề. Dường như việc thổi phồng chơi trên 200 % sức mạnh, đặt mục tiêu thắng hai ba bàn cách biệt đã lam hại ngược chính Malaysia. Cầu thủ thi đấu mất tự chủ, không thực sự sắc nét, ham hố với những pha đánh nguội đối thủ thì không thể xem là ứng viên vô địch được. Thua 1-2 trên sân nhà lại đá với một trạng thái tâm lý thế này, tôi không tin họ thắng ngược Việt Nam ở lượt về để vào chung kết".


    Chuyen gia Vu Manh Hai Tuyen Viet Nam con nhieu han che - 2

    Tuyển Việt Nam đủ sức vô địch AFF Cup 2014 với lối chơi nhiệt huyết và bùng nổ đúng lúc đúng thời điểm theo nhận định của chuyên gia Vũ Mạnh Hải. Ảnh: Lâm Thỏa.

    Cựu danh thủ Thể Công cũng nhận định qua trận đấu hôm 7/12, Việt Nam, với đội hình phần lớn là các cầu thủ trẻ, đã cho thấy sự trưởng thành về bản lĩnh trận mạc, tâm lý thi đấu: "Trận đấu tối hôm 7/12 là cuộc đấu trí, đấu lực và cả bản lĩnh từ cabin chỉ đạo đến cầu thủ trên sân. Chúng ta thắng bởi biết giữ trái tim nóng, cái đầu lạnh trong những thời khắc ngặt nghèo nhất. Tôi thấy đây là trận đấu hay nhất trong nhiều năm trở lại đây của tuyển Việt Nam. Thắng trên "chảo lửa" nổi tiếng quá khích của Malaysia đã là chiến công tuyệt vời rồi. Bất chấp mọi tiểu xảo của đối thủ, một bàn thua từ chấm 11 mét không thực sự rõ ràng, các cầu thủ vẫn giữ được sự bình tĩnh, tập trung thi đấu. Phần thưởng xứng đáng cho HLV Toshiya Miura và học trò, là họ không bị phân tâm, mất tập trung vì lối đá phản bóng đá của Malaysia. Dù chịu sức ép lớn, chúng ta vẫn đứng vững, đá lấn lướt đối thủ ngay trên sân nhà là minh chứng rõ nét nhất".

    Chuyên gia Vũ Mạnh Hải sau đó dành lời khen cho HLV Toshiya Miura: "Ông Miura vẫn là điểm sáng khi biết tập hợp, tạo lửa thi đấu giúp 11 cầu thủ chơi hết mình. Các phương án thay người, thay đổi lối chơi đều hoàn hảo. Sự có mặt tiền vệ Võ Huy Toàn từ đầu là đáp án hoàn hảo, với bàn gỡ hòa quan trọng ở cuối hiệp một. Còn sự thay thế Mạc Hồng Quân ở hiệp hai để chơi phòng ngự phản công mang lại bàn thắng thứ hai. Cầu thủ này đã kiến tạo để Văn Quyết dứt điểm ấn định chiến thắng 2-1".

    Nguồn VNE - Anh Tuấn
    2banh
    2banh.vn