Trong cái se lạnh cuối năm, Christmas Charity Ride 2024 đã khép lại với hành trình đầy ý nghĩa, nơi hàng trăm biker vượt qua những cung đường gập ghềnh để mang yêu thương đến các em nhỏ ở Buôn Mê Thuột. Đây không chỉ là chuyến đi thiện nguyện mà còn là biểu tượng của tinh thần sẻ chia và lòng nhân ái, kết nối những trái tim ấm áp trên từng vòng bánh xe. Đây là sự kiện thường niên mang ý nghĩa nhân văn và sâu sắc, được tổ chức bởi Al Naboodah Quốc tế Việt Nam, quy tụ hơn 100 biker đến từ 4 hãng xe lớn tại Việt Nam hiện nay như Harley-Davidson, Triumph, KTM và Husqvanar, cùng sự đồng hành của các nhà tài trợ nhằm mang niềm vui và sự hỗ trợ thiết thực đến các em nhỏ khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống, quá trình học tập và cả cơ sở vật chất. Các biker tham gia không chỉ là những người yêu thích tốc độ hay đam mê chinh phục các cung đường, mà họ còn là những sứ giả của lòng nhân ái. Với trái tim đồng cảm và tinh thần sẻ chia, họ đã cùng nhau biến từng vòng bánh xe thành những nhịp cầu kết nối yêu thương. Đối với họ, hành trình không chỉ gói gọn trong những dặm đường vượt núi băng đèo, mà còn là cơ hội để mang lại niềm vui, sự động viên và hy vọng cho những em nhỏ kém may mắn. Trên những con đường gập ghềnh của Đắk Lắk, mỗi biker đều nhận ra rằng từng đoạn đường họ đi qua chính là một phần trong câu chuyện sâu sắc. Đó là câu chuyện của sự đoàn kết, sự sẻ chia giữa những con người xa lạ, cùng chung tay mang không khí Giáng sinh ấm áp đến gần hơn với các em nhỏ nơi vùng cao. Với tinh thần “trao yêu thương, nhận nụ cười,” hành trình lần thứ 9 năm nay hướng đến 3 địa điểm: Trường Tiểu học Kim Đồng (huyện Cư Kuin), Trường Tiểu học Ea Bông (huyện Krông A Na), và Mái ấm chùa Bửu Thắng 2 (xã Hòa Khánh). Những món quà không chỉ là hiện vật mà còn chứa đựng tấm lòng sẻ chia, sự đoàn kết của các biker đã tạo nên một hành trình đầy ý nghĩa. Ngay từ những ngày đầu chuẩn bị, các anh em biker đến từ các hãng xe như Harley-Davidson, Triumph, KTM và Husqvarna cùng các nhà tài trợ như: Givi, Hevik, Castrol, Zuttoride Aqua, Kala Outdoors... đã không ngừng chung tay - đóng góp, sẵn sàng cho một chuyến đi không chỉ đậm chất phiêu lưu mà còn lan tỏa giá trị nhân văn. Toàn cảnh hành trình Christmas Charity Ride 2024 Hành trình bắt đầu từ sáng sớm ngày 13/12 tại showroom của 4 thương hiệu xe ở Quận 7, TP.HCM. Hơn 100 biker và một tinh thần đầy khí thế đã cùng nhau xuất phát cho hành trình đến Tp. Buôn Mê Thuột. Và đến điểm dừng chân đầu tiên tại một khách sạn gần ngã tư Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, nơi họ cùng nhau thưởng thức bữa sáng ấm áp. Sau đó, đoàn chia thành hai hướng với Nhóm Harley-Davidson chọn hành trình theo quốc lộ 14, vượt qua những đoạn đường rộng lớn với những khúc cua quanh co để đến bờ Hồ Tây Đắk Mil, nơi họ dừng chân để dùng bữa trưa. Trong khi nhóm Triumph, KTM, và Husqvarna lại chọn cung đường DT741 xuyên qua Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, một trong những cung đường đẹp và thử thách nhất, trước khi gặp lại nhóm Harley-Davidson tại địa điểm ăn trưa. Buổi chiều, cả đoàn tiếp tục hành trình hướng về TP. Buôn Mê Thuột, kết thúc chuyến đi dài của ngày đầu tại cuộc hành trình năm nay. Đêm đầu tiên khép lại bằng bữa tối đầy ấm cúng tại Khu du lịch sinh thái Đầu Nguồn, nơi các anh em biker giao lưu, chia sẻ về hành trình và chuẩn bị tinh thần cho ngày thiện nguyện vào hôm sau. Ngày 14/12 là tâm điểm của hành trình Christmas Charity Ride 2024, với ba điểm thiện nguyện đang chờ đón mọi người ở phía trước. Trong chuyến đi lần này, cả đoàn còn có sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương của Tp. Buôn Mê Thuột. Địa điểm đầu tiên là Trường Tiểu học Kim Đồng (huyện Cư Kuin) - Ngôi trường nằm ở vùng sâu, nơi cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Các biker đã trao tặng balo, sách vở, xe đạp, Tivi, gạo sữa và nhiều thực phẩm khác để giúp các em nhỏ có điều kiện học tập tốt hơn. Điểm thiện nguyện thứ 2 là Trường Tiểu học Ea Bông (huyện Krông A Na): Một điểm trường với hoàn cảnh khó khăn nằm tận trong vùng sâu. Tại đây các em nhỏ cũng nhận được những món quà tương tự từ đoàn thiện nguyện. Điểm thiện nguyện cuối cùng của hành trình năm nay là Mái ấm chùa Bửu Thắng 2 (xã Hòa Khánh): nơi đoàn biker trao tặng quần áo, chăn bông, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho các em nhỏ mồ côi. Mái ấm này hiện đang nuôi dưỡng hơn 30 em, trong đó nhiều em nhỏ không có gia đình. Buổi tối cùng ngày, một đêm Gala dinner được tổ chức để các biker nhìn lại hành trình, cùng nhau chia sẻ những cảm xúc đáng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn với các nhà hảo tâm đã chung tay tài trợ cho chuyến đi lần này, và thảo luận về những dự án thiện nguyện trong tương lai. Ngày cuối cùng, đoàn biker lên đường trở về TP.HCM trong điều kiện thời tiết se lạnh và mưa phùn bất chợt. Dù vậy, niềm vui và sự ấm áp từ chuyến đi vẫn đọng lại ở nụ cười trên môi và trong lòng mỗi thành viên tham gia cuộc hành trình năm nay. Cùng nhìn lại hành trình Christmas Charity Ride 2024Christmas Charity Ride 2024 không chỉ là một chuyến đi từ thiện, mà còn là hành trình của lòng nhân ái, của tinh thần “biker không chỉ đi, mà còn sẻ chia.” Dù phải vượt qua thời tiết khắc nghiệt và những cung đường đầy thách thức, những vòng bánh xe vẫn không ngừng lăn, mang theo những món quà và tình yêu thương đến với vùng cao Buôn Mê Thuột. Đối với các biker, đây không chỉ là một sự kiện mà còn là cơ hội để kết nối, để thực hiện sứ mệnh lan tỏa yêu thương. Hành trình đã chứng minh rằng, sức mạnh của cộng đồng và lòng nhân ái có thể làm nên những điều phi thường. Các biker không chỉ chinh phục những cung đường mà còn chinh phục trái tim của những em nhỏ tại vùng cao – mang đến cho các em một mùa Tết ấm áp, tràn đầy hy vọng. Hành trình Christmas Charity Ride 2024 khép lại nhưng dư âm và ý nghĩa của nó sẽ còn mãi trong lòng các biker, nhà tài trợ và những em nhỏ tại Buôn Mê Thuột. Hẹn gặp lại vào Christmas Charity Ride 2025, với những cung đường mới và những câu chuyện sẻ chia đầy cảm xúc.