Anh em mê MotoGP ơi, cuối tuần vừa rồi đúng là một "bữa tiệc tốc độ" không thể tuyệt vời hơn tại Aragon GP! Và nhân vật chính không ai khác ngoài Marc Marquez, người đã có một màn trình diễn đúng chất Nhà Vua ngay trên sân nhà của mình. Ngay từ khi FP1 bắt đầu, Marc đã cho thấy quyết tâm mãnh liệt của mình. Anh ấy gọi chiến thắng tại Aragon là "bắt buộc", và quả thật cái cách mà anh ấy thi đấu dẫn đầu mọi phiên chạy, thắng chặng sprint lẫn chặng đua chính không khác gì một lời khẳng định "Tôi trở lại rồi đây!". Cuối tuần ấy không chỉ mang lại chiến thắng GP thứ tư trong mùa giải cho Marquez mà còn giúp anh tạo ra khoảng cách 32 điểm với hai tay đua theo sau, đó là em trai Alex Marquez và đồng đội Pecco Bagnaia. Cứ nhìn cảnh hai anh em Marquez cùng nhau bước lên bục vinh quang, nhảy múa trước khán giả ở khúc cua 13 mà thấy ấm lòng thật sự! Một khoảnh khắc đúng nghĩa gia đình là số 1. Marc chia sẻ sau chặng đua: "Chiến thắng này là điều bắt buộc với tôi và đội. Ở Austin và Jerez, hai nơi tôi có lợi thế, tôi lại để mất tới 50 điểm. Sai lầm như ở Austin là điều không được phép lặp lại nếu muốn giữ giấc mơ vô địch." Anh nói không sai. Ở Austin, Marc mất vị trí dẫn đầu sau vòng thứ 9 vào tay Pecco. Còn tại Jerez, Alex thắng chặng trong khi Marc chỉ về đích thứ 12. Những mất điểm ấy khiến áp lực đè nặng lên vai tay đua từng 8 lần vô địch thế giới. Nhưng ở Aragon vốn là quê nhà của họ, Marc đã trả bài quá hoàn hảo! Và đáng nói hơn, lần đầu tiên trong mùa giải cả hai anh em cùng đứng trên podium, cùng nhau ăn mừng chiến thắng trước gia đình và người hâm mộ. Alex cũng chia sẻ với nụ cười: "Ở Jerez, tôi thắng nhưng thiếu Marc bên cạnh. Hôm nay thì khác, khoảnh khắc ấy đã đủ đầy." Mà anh em thấy không, dù là anh em ruột nhưng trên đường đua vẫn là đối thủ không khoan nhượng. Alex cũng đùa nhẹ: "Mừng cho ảnh thiệt, nhưng ảnh vẫn là đối thủ của tui mà…" Tóm lại, Aragon GP năm nay không chỉ là một chặng đua thành công, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh của Marc Marquez không gục ngã trước khó khăn, và sẵn sàng chiến đấu đến cùng vì giấc mơ vô địch! Ai nói Marquez đã hết thời chắc phải xem lại. Còn anh em nghĩ sao? Marquez có thể giữ vững ngôi đầu tới cuối mùa không? Cùng bàn luận nào!