Anh em đam mê tốc độ thân mến, tuần này mình muốn chia sẻ với mọi người một câu chuyện siêu thú vị xoay quanh Francesco Bagnaia, người từng bị nghi ngờ, từng chật vật nhưng giờ đây đang đứng trước cơ hội vươn mình mạnh mẽ tại chặng đua sân nhà Mugello, nơi chứa đầy cảm xúc, kỳ vọng, và cả... một lời hứa trị giá 100.000 bảng từ huyền thoại sống Valentino Rossi. Chuyện là thế này, khi tay đua Bagnaia dù từng có thời điểm không thực sự kết nối được với chiếc Ducati GP25, đã có một bước ngoặt ngoạn mục tại Aragon. Ở chặng đua đầy thách thức này, anh chỉ cán đích sau người chiến thắng đúng 3 giây, một con số cực kỳ khả quan nếu xét đến phong độ thất thường trước đó. Nhiều người nói, đó là dấu hiệu cho thấy Bagnaia và chiếc xe đỏ rực của Ducati cuối cùng cũng tìm thấy sự đồng điệu. Đặc biệt, việc thay đổi hệ thống phanh đã mang lại sự tự tin rõ rệt cho Bagnaia, điều mà ai chơi xe cũng hiểu rõ về vấn đề cảm giác thắng (phanh) chuẩn là điểm mấu chốt để làm chủ tốc độ. Giờ đây, khi trở lại với Mugello vốn được xem là thánh địa đua xe của Ý, nơi mà Rossi từng làm nên tên tuổi và cũng là quê hương của Bagnaia và anh không chỉ chạy vì điểm số, mà còn vì danh dự và niềm tin. Và đây là phần hấp dẫn nhất khi thầy cũ Valentino Rossi, thần tượng và người bạn đồng hành lâu năm đã ra lời hứa sẽ tặng 100.000 bảng nếu Bagnaia đánh bại được Marc Marquez trong cuộc chiến sắp tới tại Mugello. Không phải vì tiền mà là phần thưởng cho tinh thần chiến đấu, và như một cách Rossi truyền lửa cho hậu bối tiếp bước. Hiện tại, Bagnaia vẫn kém Marquez tới 93 điểm trên bảng tổng sắp, nhưng mùa giải còn tận 14 chặng. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, đặc biệt khi tinh thần, công nghệ (Ducati đang có nâng cấp mới), và tình cảm người hâm mộ đều đang đổ dồn về phía anh. Anh em nghĩ sao? Liệu Bagnaia có thể làm nên chuyện tại Mugello và ẵm luôn 100.000 bảng từ Rossi? Cá nhân mình tin là có, ít nhất thì tinh thần Ý đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hẹn gặp anh em sau chặng đua, cùng bàn tiếp về màn thể hiện của Pecco nhé!