Anh em mê MotoGP chắc hẳn đã quá quen với hình ảnh Marc Marquez tung hoành trên đường đua. Năm 2025 này, "con kiến" người Tây Ban Nha đang tiến gần tới chức vô địch MotoGP thứ bảy trong sự nghiệp. Sau 10 chặng, anh ấy bỏ xa đối thủ tới 120 điểm, thắng 8 chặng GP và 11 Sprint. Trừ vài pha xòe ở Austin và Jerez, phong độ của Marquez trên con Desmosedici GP25 thật sự khó tin. Alex Marquez, em trai của Marc, thừa nhận luôn là về nhì mùa này đã là kỳ tích. Cả anh và Bagnaia đều mới chỉ có 1 chiến thắng, còn lại chủ yếu giành podium nhưng vẫn chẳng rút ngắn nổi khoảng cách. Nhưng có một cái tên khác đang khiến làng MotoGP bắt đầu bàn tán – Marco Bezzecchi của Aprilia. Bezzecchi không chỉ thắng ở Silverstone mà còn về nhì ở Assen và Brno, thậm chí nhiều lần đẩy Marquez vào thế phải căng mình giữ vị trí. Ở Brno, anh ấy từng dẫn đầu nhưng rồi Marquez tung vòng chạy nhanh nhất, vượt lên giành chiến thắng. Tuy nhiên, theo ông trùm Carlo Pernat, Bezzecchi mới là người duy nhất mà Marquez thực sự dè chừng. Pernat nhận xét Bezzecchi đã có bước tiến lớn về tâm lý từ việc không có đồng đội vô địch để học hỏi, đến lúc phải tự bơi và trưởng thành vượt bậc. Ông tin rằng phần còn lại của mùa giải, Bezzecchi sẽ tiếp tục tạo bất ngờ và đứng vững trên bục vinh quang. Lý do Marquez ngại Bezzecchi là vì tay đua số 72 này không chỉ nhanh mà còn bền bỉ, sẵn sàng ép sát, không ngán áp lực. Quan trọng hơn, Bezzecchi là học trò của Valentino Rossi và chúng ta đều biết mối duyên nợ Rossi – Marquez kéo dài cả chục năm nay. Điều này khiến mỗi lần hai người so kè, không khí trên đường đua lại căng như dây đàn. Pernat còn mạnh miệng cho rằng Bezzecchi có thể gây khó cho Marquez nhiều hơn Bagnaia. Nếu giữ vững phong độ, RS-GP25 của Aprilia hoàn toàn có thể tiếp tục làm khó cỗ máy Ducati của Marquez. Thậm chí, huyền thoại Giacomo Agostini còn khuyên Ducati nên rước Bezzecchi về nếu Bagnaia rời đội. Một cặp đôi Marquez – Bezzecchi trong cùng màu áo? Nghe thôi đã thấy drama và máu lửa rồi. Nửa sau mùa giải 2025 hứa hẹn sẽ nóng bỏng. Marquez đang trên đường chinh phục kỷ lục, nhưng Bezzecchi không hề muốn làm nền. Anh em cứ chờ xem, biết đâu “con kiến” sẽ phải toát mồ hôi vì chàng trai đến từ học viện VR46 này.