Khoảng 18h ngày 11/4, các thành viên của CLB phòng chống tội phạm tại Bình Dương đang đi tuần tra trên địa bàn thì phát hiện 2 đối tượng xe Exciter 150 biển số 59N2 - 997.03 ra tay giật điện thoại nữ sinh bị tật nguyền điều khiển xe máy trên đường Thích Quảng Đức về ngã 3 Năm Sanh. Cặp đôi nam nữ chạy Exciter 150 giựt điện thoại của nữ sinh bị tật nguyền. Cho đến khoảng 18h , thì 2 đối tượng trên phát hiện " con mồi " là 1 nữ sinh viên bị tật nguyền ở tay đang điều khiển xe máy trên đường Thích Quảng Đức về ngã 3 Năm Sanh , thì liền áp sát giật lấy điện thoại từ túi nữ sinh , chúng manh động đến mức trong lúc hành động đã làm nữ sinh ngã xe, khi nạn nhân phản ứng thì liền bị dọa đánh , đúng lúc này , các thành viên của tổ tuần tra đêm lập tức ập vào trấn áp khống chế 2 đối tượng . 2 đối tượng khai là Nguyễn Văn Mãi, sinh năm1990, quê Sóc Trăng & nữ ngồi sau là Nguyễn Ái Tường Vân , sinh năm 1997, quê Quận 8, Tp HCM. Hai đối tượng khai là vợ chồng, đi từ quận 8 đến Bình Dương tìm kiếm con mồi rồi ra tay giật điện thoại. Cả 2 được gia cho công an phường Phú Hòa điều tra. Hình ảnh chiếc Exciter 150 dùng để thực hiện vụ cướp. Điện thoại là tang vật thu được mà bọn cướp chiếm đoạt từ nữ sinh tật nguyền, được biết cô gái đáng thương (tay bị tật) tên T. quê ở Đắk Lắk, hiện T đang là sinh viên năm 3 của trường Cao Đẳng Y Tế Bình Dương, T. chia sẻ hoàn cảnh gia đình khó khăn nên về Bình Dương vừa học vừa đi làm dành dụm tiền mua được 1 cái điện thoại để liện lạc trò chuyện với gia đình vậy mà kẻ xấu cũng ra tay giật...T. xúc động nói thêm, may mà có các anh thành viên tổ tuần tra ở đó không thì T.đã bị kẻ xấu đánh và cướp mất tài sản đi rồi.