Hồi bé tôi thường ghét mấy chiếc cào cào và chỉ tập trung "thích" mỗi sportbike. Lớn lên chút xíu mới hiểu... chạy xe cào cào nó sướng phê lòi kèn. Nhưng ở việt nam mình giá xe cào cào mắc và rất hàng, khi hư hỏng khó thay thế phụ tùng. Và còn hàng trăm thứ khác khiến người không đủ đam mê dễ dàng bị thất vọng với thú tiêu khiển này. Mời các bạn xem qua chiếc cào cào độ với chi phí thấp từ Suzuki FX125 hoặc Raider 125. Nhìn dàn chân xe này là em đã bị kích thích roài Đĩa sau to vật vã... không biết bộ số trong cục máy này có thay đỗi chưa nhỉ? Khung sườn đã được hàn thêm các ống thép để cứng cáp hơn. Có lẽ chiếc xe này sẽ khơi lên đam mê cháy bỏng cho những ai yêu cào cào mà tiền ít. Nguồn Fx/Raider