Mình vừa được nghe tin hãng Buell đang đưa con Super Cruiser đi tra tấn ở đủ mọi điều kiện khắc nghiệt bên Mỹ. Cá nhân mình thấy đây là một tin khá thú vị, vì nó không chỉ là một mẫu xe mới, mà gần như là cả sự tái sinh của Buell sau bao nhiêu năm lên bờ xuống ruộng. Buell vốn nổi tiếng từ thập niên 80 với những ý tưởng khác người, có lúc thành công vang dội, cũng có lúc chẳng ai hiểu nổi. Rồi Harley-Davidson ngưng sản xuất hồi 2009, khiến thương hiệu này trượt dài. Mãi sau này mới lò dò trở lại, và anh em nào theo dõi sẽ biết Buell đã hứa hẹn Super Cruiser từ mấy năm trước, nhưng chờ hoài chưa thấy. Giờ thì xe đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối, nghĩa là ngày chính thức trình làng chắc cũng không xa nữa. Điều khiến mình phấn khích là Buell chọn cách chơi rất khác với những chiếc cruiser Mỹ truyền thống. Super Cruiser vẫn dùng động cơ V-Twin 1.190cc quen thuộc, loại máy cho tới 175 mã lực và mô-men xoắn 136 Nm trên Hammerhead 1190. Nếu giữ nguyên thì đây là con số quá khủng cho một chiếc cruiser, nhưng nhiều khả năng Buell sẽ tinh chỉnh lại để tập trung lực ở dải tua thấp và trung bình. Anh em thử nghĩ mà xem khi một con cruiser nhưng vặn ga phát là bật dính lưng, cảm giác chắc sẽ rất “phê”. Về khung sườn, Buell không chọn kiểu nặng nề truyền thống, mà dùng khung thép ống siêu nhẹ, treo trước dạng hành trình ngược, sau mono-shock có chỉnh. Nói cách khác, họ đang muốn tạo ra một chiếc cruiser mà vẫn có khả năng ôm cua, xử lý linh hoạt hơn hẳn Harley hay Indian. Nếu trọng lượng tổng thể cũng tối ưu, Super Cruiser có thể trở thành một món đặc sản khác biệt trong phân khúc. Còn công nghệ hiện chưa công bố, nhưng thời buổi này chắc chắn phải có ABS khi vào cua, kiểm soát lực kéo, chế độ lái, màn TFT. Nếu Buell muốn cạnh tranh sòng phẳng thì mấy thứ đó không thể thiếu. Mình nghĩ điểm đáng khen là cách Buell thử nghiệm. Họ mang xe chạy từ sa mạc nóng 48 độ C cho đến đèo cao 4.200 mét, kiểm tra từ khả năng khởi động nóng đến chuyện bụi lọt vào lọc gió. Đây đúng là kiểu thử hành xác cho xe, nhưng cũng cho thấy họ nghiêm túc muốn đem đến một sản phẩm bền bỉ chứ không chỉ đẹp mã. Nói thật, mình vẫn hơi lo vì Buell từng nhiều lần hứa hẹn rồi bỏ lỡ. Nhưng nếu Super Cruiser ra mắt đúng như kỳ vọng, nó sẽ không chỉ là một chiếc xe ngầu, mà còn là lời tuyên bố rằng Buell vẫn còn sức để trở thành đối thủ thực sự trên đất Mỹ. Anh em thấy sao, liệu Super Cruiser có đủ sức làm rung chuyển làng cruiser không?