Anh em mê xe chắc từng nghe qua đủ loại bản độ, từ streetfighter hầm hố, café racer bụi bặm cho đến cruiser sang trọng. Nhưng còn chiếc nào vừa mang hơi thở cơ khí đỉnh cao, vừa gói ghém cả sự linh thiêng tôn giáo? Mới đây, BMW Motorrad đã làm điều tưởng như điên rồ ấy khi tạo ra một chiếc BMW R18 Pope Leo – bản độ Transcontinental độc nhất vô nhị, dành riêng để dâng tặng Đức Giáo hoàng Leo XIV. Một chiếc cruiser touring 1.800cc boxer khổng lồ, vốn dĩ sinh ra để chinh phục đường trường, nay lại khoác lên mình lớp áo trắng ngọc trai tinh khôi, điểm xuyết decal và chi tiết trang trí cao cấp từ đầu đến đuôi. Toàn bộ quá trình mod được thực hiện bởi Witzel và Thomas Draxler, hai người đứng sau hội JESUS-BIKER nổi tiếng. Ý tưởng ban đầu nghe thì ngông, nhưng chính cái sự ngông ấy mới biến nó thành kiệt tác hiếm có, một chiếc xe gắn liền với đức tin và tinh thần thiện nguyện. Trước khi chính thức về tay Giáo hoàng, chiếc R18 đặc biệt này còn được chạy roadtrip qua nhiều địa danh từ Sennfeld, Schaafheim, Altotting cho tới Verona, cuối cùng dừng lại ở Rome. Hình ảnh đoàn JESUS-BIKER cùng BMW Motorrad rong ruổi trên chiếc R18 trắng tinh, vừa chạy vừa tham gia các nghi thức tôn giáo, thật sự khiến nhiều người phải ngẩn ngơ. Nó không chỉ là một chuyến đi, mà là sự kết hợp giữa touring và hành trình tâm linh. Khoảnh khắc đỉnh cao là khi Đức Giáo hoàng trực tiếp ban phước lành và ký tên ngay trên thân xe. Một khoảnh khắc ngàn vàng biến chiếc R18 Pope Leo thành biểu tượng không chỉ của kỹ nghệ Đức mà còn của niềm tin, lòng nhân ái. Sau đó, xe sẽ được đưa lên sàn đấu giá Sotheby’s, toàn bộ số tiền thu được sẽ dành cho các dự án giúp trẻ em tại Madagascar. Ngày 15/10/2025 tới, chiếc xe sẽ chính thức được trưng bày tại BMW Welt. Và anh em thử nghĩ xem, một cỗ máy vừa hiếm vừa thiêng, lại gắn liền với dấu ấn Giáo hoàng, thì mức giá khởi điểm đấu giá sẽ chạm nóc tới đâu?