1. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Biện pháp tối ưu để tiết kiệm nước
    Phóng viên đến phỏng vấn sếp một công ty cấp nước.

    - Mùa hè năm nay để thực hiện tốt khẩu hiệu ‘Tiết kiệm’, quý công ty có những biện pháp tối ưu nào?

    - Đơn giản thôi mà! Chúng tôi sẽ cắt nước luân phiên một số nơi.

    - !?!
  2. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Vì bây giờ mẹ mới về
    Tèo gọt khoai để luộc, nhưng chẳng may con dao cắt vào tay khiến máu chảy. Cậu băng bó nhưng không khóc.

    Khi mẹ về, Tèo khóc rống lên. Mẹ hỏi:

    "Tay con đứt à?"

    "Vâng".

    "Tại sao?".

    "Vì con gọt khoai".

    "Sao giờ con mới khóc?".

    "Vì bây giờ mẹ mới về".
  3. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Kẻng sắt bố ạ
    Cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm trưa thì tiếng kẻng sắt vang lên. Ông bố cảm thấy lạ vì kẻng rác thường kêu vào buổi tối.

    Ông bảo con gái 6 tuổi:
    "Con ra xem kẻng gì?".Con gái chạy ra đầu ngõ, xem xét một hồi lâu rồi chạy về với vẻ mặt rất quan trọng. Em nói:"Bố ơi, kẻng sắt bố ạ!".
  4. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Năm sau tôi sẽ ký
    Trong cuộc họp cuối năm để tổng kết tình hình kinh doanh của công ty, giám đốc tỏ ra rất vui. Ông nói:

    "Năm nay các bạn làm việc rất tốt. Lợi nhuận của công ty đã tăng một cách đáng kể. Để thưởng cho các bạn, tôi sẽ phát cho mỗi người một tấm séc trị giá 5 triệu đồng".

    Tất cả nhân viên công ty vỗ tay rào rào để tán thưởng. Sếp tiếp lời: "Nếu năm sau các bạn vẫn làm việc nhiệt tình như thế này, hãy đem tờ séc đó đến gặp tôi và tôi sẽ… k‎ý chúng", vị giám đốc nói tiếp.
  5. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Triệu chứng của bệnh tâm thần
    Tại phòng khám tâm thần:

    - Thưa bác sĩ, tôi rất lo ngại về sức khỏe của mình.

    - Triệu chứng thế nào?

    - Thời gian gần đây tôi thấy hình như những gì vợ tôi nói đều có phần đúng ít nhiều.

    - Vậy khả năng cao là ông bị bệnh tâm thần rồi.
  6. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Mua sẵn cưa vì vợ ngoại tình
    Một anh chàng tới cửa hàng cơ khí và hỏi: "Tôi muốn mua một chiếc cưa loại nhỏ để cắt sừng".

    Chủ cửa hàng hỏi: "Ngài định cưa sừng của con gì? Trâu hay tê giác?".

    "Không, sừng của người", vị khách đáp.

    "Tôi vẫn chưa hiểu", chủ cửa hàng tỏ ra ngạc nhiên.

    "Vợ tôi phản bội chồng. Cô ta có quan hệ tình cảm với mấy người đàn ông", vị khách kể.

    "Vậy thì sao ạ?", chủ cửa hàng hỏi tiếp.

    "Mọi người đều nói chỉ mấy hôm nữa một cái sừng rất to sẽ mọc trên đầu tôi. Thế nên tôi phải mua sẵn cưa", vị khách giải thích.
  7. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Buồn vì lấy chồng giàu
    Cô gái hỏi bạn:

    - Lấy chồng giàu mà sao thấy bồ buồn vậy?

    - Giàu gì, tớ bây giờ mới biết mình bị lầm.

    - Sao?

    - Thì ngày trước đi chơi, thấy ổng lúc nào cũng mang cái kè kè cái cặp bên trong toàn phong bì. Mình cứ tưởng ổng làm gì bự lắm, có phong bì lót tay, ai dè…

    - Vậy chứ ổng làm gì?

    - Thì làm bưu tá chứ còn gì nữa.

    - Hả?
  8. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Vợ bị chồng đánh mà vẫn vui
    Hai người bạn gặp nhau, người kia vui vẻ nói:

    - Hôm qua tôi đánh cho vợ một trận ra trò mà bà ấy vẫn vui ông ạ.

    - Chuyện là thế nào?

    - Hôm qua, tôi uống bia về và rất say, vợ tôi chưa bao giờ thấy tôi say tệ như thế liền chạy ra đỡ. Thế là tôi vả cho cô ấy một cái và đẩy ra, quát: 'Cô là đứa nào, ngoài vợ tôi ra, chưa có đứa con gái nào đụng được vào người tôi nghe chưa'.

    - Tuyệt vời, rồi sao nữa?

    - Sau đó bà ấy đưa tôi vào buồng lăn ra ngủ. Sáng nay dậy ăn cơm thì thấy có chuyện lạ lắm.

    - Lạ thế nào, ông làm tôi hồi hợp quá?

    - Thấy tôi dậy, vợ ngoan ngoãn dọn cơm, lấy ghế ngồi ngắm mình ăn mà mặt lại rạng rỡ, lại còn tủm tỉm cười.
  9. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Vợ vui vì chồng gặp gái xinh
    Ở hồ bơi, một người đàn ông vẻ mặt rạng rỡ quay về chỗ vợ.
    Thấy ông chồng mình vừa về bà vợ hỏi:

    - Anh vừa đi đâu về thế?

    - Ở đằng kia anh thấy một cô gái đẹp tuyệt trần nằm dài trên bờ, gần như không mặc gì, chỉ mỗi tờ báo che trên bụng.

    Bà vợ gầm lên:

    - Rồi sao nữa?

    - Anh bèn cầm tờ báo lên.

    Lúc này bà vợ quay đi tìm cây chổi và hỏi ngược lại:

    - Và anh đã thấy những gì khiến anh phấn khích chứ!

    - Đúng thế. Tờ báo đăng tin giá cổ phiếu mình mua tăng lên 10%.

    Nghe đến đây bà vợ quăng cây chổi và thốt lên:

    - Quá hay!
  10. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Bị vợ đánh mà cứ tưởng là ma
    Vào một hôm lúc nửa đêm, trong khu nghĩa địa có hai bộ xương sống lại, đi lang thang ngoài đường.

    Rồi bộ xương thứ nhất hỏi bộ xương thứ hai:

    - Tại sao anh chết?

    Bộ xương thứ hai đáp:

    - Tôi già rồi bị bệnh chết. Thế còn anh thì sao?

    - Tui cũng như anh.

    Hai bộ xương đang đi thì thấy một bộ xương tả tơi đi ngoài đường, chúng hỏi bộ xương ấy:

    - Anh bị gì mà chết thảm thế!

    - Chết cái gì mà chết! Tôi mới bị vợ đánh vì đi nhậu về nè!

    - !?!
  11. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Hỏi khó quan tòa
    Hai vợ chồng nọ ra tòa ly dị.
    Hai người có một đứa con chung. Tòa tuyên xử lỗi về người chồng. Do đó người vợ được nuôi con và người chồng phải cấp dưỡng hàng tháng.

    Quan tòa hỏi người chồng:

    - Anh có điều gì muốn nói nữa không?

    - Tôi muốn nói là tòa đã bất công khi không cho phép tôi được nuôi con tôi.

    - Anh căn cứ vào đầu mà nói như vậy?

    - Thưa tòa, tôi xin phép được hỏi, khi ông bỏ một đồng xu vào cái máy bán nước giải khát rồi bấm nút. Một lon nước rơi ra, thì lon nước đó của ông hay vẫn còn là của cái máy?

    - !?!
  12. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Cứ tưởng là lãng mạn lắm
    Cô gái nói với người yêu:
    - Anh ạ! Nhiều lúc em cảm thấy tình yêu của chúng mình cứ như chuyện tình
    Romeo và Juliet đấy…

    Chàng trai kêu lên sung sướng:

    - Thật vậy sao? Em thấy lãng mạn lắm phải không?

    - Không phải giống ở chỗ lãng mạn mà là ở chỗ, bố em cũng dọa… anh.

    - !?!
  13. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Không phải máy bay
    Đoàn tàu kéo đẩy mới hoạt động lần đầu đang lao nhanh trên đường ray thì động cơ của đầu đẩy ngừng hoạt động.

    Người lái tàu quyết định tiếp tục hành trình với động cơ còn lại nhưng một lát sau, đầu kéo lại hỏng nốt.

    Để trấn tĩnh hành khách, người lái tàu thông báo:

    "Thưa quý vị! Chúng ta đang có tin tốt và tin xấu. Tin xấu là cả hai đầu máy đều đã ngừng hoạt động và chúng ta sẽ kẹt ở đây một thời gian. Tin tốt là phương tiện chúng ta đang sử dụng không phải một chiếc máy bay".
  14. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Nếu còn sống, mức lương tháng sẽ là 60 triệu đồng
    Một công ty đăng quảng cáo tìm người như sau: Cần tuyển gấp 10 nhân viên làm bia, không cần kinh nghiệm, bằng cấp. Làm việc 4 giờ một ngày, lương 60 triệu một tháng.

    Chúng tôi là một công ty liên doanh lớn với 85% vốn đầu tư của nước ngoài, chuyên sản xuất các loại bia cao cấp. Nay chúng tôi cần tuyển gấp 10 nhân viên làm bia.

    Yêu cầu: Sức khoẻ tốt, không bị bệnh tim, ngoại hình dễ nhìn, không cần kinh nghiệm. Công ty sẽ đào tạo chuyên môn.

    Mức lương: Thử việc 30 triệu một tháng, làm 4 tiếng một ngày. Sau 1 tháng thử việc, nếu còn sống, mức lương sẽ là 60 triệu đồng/tháng.

    Mô tả công việc: Rất đơn giản, ôm bia chạy lòng vòng cho các cung thủ, xạ thủ tập bắn.
  15. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Anh chàng tưởng bở
    Đang trên đường, Tý bị cận thị đuổi theo Tèo

    - Này Tèo, hình như em gái ông nó thích tôi hay sao ấy. Hôm qua nó cứ đứng ở dưới cửa sổ cầm khăn vẫy tôi mãi.

    - Thế nó cầm khăn màu gì?

    - Màu đen

    - Tốt, cuối cùng thì nó cũng chịu lau cửa sổ.

    - Hả!
  16. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Tài nếm rượu
    Một bợm nhậu bước vào nhà hàng rồi khoe khoang rằng anh ta có khả năng phân biệt mọi loại rượu dù người khác bịt mắt anh ta.

    Nhiều người trong nhà hàng cá cược rằng anh ta chỉ nói khoác.

    Anh hầu bàn đưa ra từng loại rượu và lần nào bợm nhậu cũng nói đúng

    Cáu tiết, anh bồi mang ra một cốc nước lã. Bợm nhậu uống một ngụm và nhổ toẹt ngay ra, thú nhận:

    "Không biết nó là cái thứ đồ uống quái quỷ gì, nhưng tôi biết chắc một điều: Khách hàng sẽ không mua nó".
  17. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Kiến thức của tên trộm
    Ở New York, hai tên trộm nói chuyện với nhau.

    - Đêm nay, chúng ta lẻn vào ngôi nhà kia đi.

    - Mày điên à. Đó là nhà tay vô địch quyền Anh nhà nghề đấy. Hắn mà tóm được thì sẽ nện chúng ta nhừ xương.

    - Đúng là mày không biết gì về đám võ sĩ nhà nghề. Thù lao mà dưới một nghìn đôla ấy à, thì đến một ngón tay hắn cũng không động đậy đâu.

    - !?!
  18. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Về sớm theo ý vợ
    Ông chồng chuẩn bị đi làm thì bà vợ nói với theo:

    - Chiều đi làm nhớ về sớm nghe chưa!

    - Biết rồi! Nói hoài, nhức cái lỗ tai.

    5 giờ sáng hôm sau, ông chồng mới lò mò về đến nhà.

    - Đi đâu tới bây giờ mới vác mặt hà bá về, có nhớ lời tôi dặn không?

    - 5 giờ sáng mà không sớm sao?

    - Tôi nói hôm qua chứ đâu nói hôm nay.

    - Thì tôi còn phải vác cái mặt hà bá này nên nặng quá, bây giờ mới về tới nhà.

    - !!!
  19. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Bác sĩ cũng chào thua
    Bệnh nhân phàn nàn với bác sĩ là ông ta thường xuyên bị đau đầu. Bác sĩ hỏi:

    - Ông có uống rượu không?

    - Thưa bác sĩ, chưa bao giờ tôi uống lấy một giọt!

    - Ông hút thuốc lá chứ?

    - Thưa ngài, tuyệt đối không.

    - Còn chuyện phụ nữ?

    - Ồ! Tôi không hề nghĩ tới chuyện đó.

    - À nếu thế thì có thể… vầng hào quang trên đầu ông hơi bị chặt đấy.

    - !?!
  20. Vũ Xuân Thịnh

    Vũ Xuân Thịnh Biker chuyên nghiệp

    Chỗ nào nóng nhất
    Ba ông khách du lịch ngồi nói khoác với nhau. Ông thứ nhất: "Ở nước tôi, thời tiết nóng tới mức người vừa toát mồ hôi ra là bay hơi được rồi".
    - Còn ở nước tôi thì chẳng cần phải xây dựng nhà máy sữa bột, vì sữa vừa vắt ra khỏi con bò là đã khô ngay thành sữa bột!

    - Ăn nhằm gì! - Ông thứ ba mới rề rà - Ở nước tôi, họ toàn phải đập nước đá nhỏ ra cho gà ăn để nó không đẻ trứng gà luộc đấy!